Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi tình cờ quen anh trên mạng cách đây hai năm. Anh là người nước ngoài. Sau khoảng một năm nói chuyện qua lại thì anh ngỏ lời yêu tôi và tôi đồng ý. Anh đã sang Việt Nam gặp tôi được vài lần. Theo lời anh nói thì anh đang sống với chú và con trai của chú. Anh còn mở webcam cho tôi xem phòng làm việc ở công ty của anh. Trong đó, tôi thấy hình của một bé trai khoảng 5 tuổi. Anh bảo đó là con của chú anh.
Thời gian gần đây, tôi tình cờ phát hiện ra anh đã cưới vợ tại nơi anh sống cách đây 7 năm. Tôi thật sự rất bàng hoàng nên đã ngay lập tức nhắn tin hỏi anh. Anh trả lời tôi rằng đúng là anh đã có vợ nhưng sau đó ly hôn rồi. Vì anh không biết tôi nghĩ thế nào về người ly hôn nên anh không kể cho tôi nghe. Hơn nữa, anh thấy chuyện quá khứ không quan trọng để nhắc đến. Sau chuyện này, anh không nói một lời xin lỗi hay năn nỉ tôi.
Bây giờ, tôi vẫn còn rất bàng hoàng, không biết nên tin hay là không tin lời anh. Tôi không biết có đúng anh đã ly hôn như lời anh nói không? Hay chỉ là lời ngụy biện khi bị tôi phát hiện ra chuyện đó. Tôi bối rối lắm, không biết làm thế nào nữa? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
MT
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.