Bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ: Lần thứ hai anh dẫn em về nhà bố mẹ anh chơi, mẹ hỏi em: "Phúc đòi làm đám cưới rồi, con thấy sao?". Lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ anh, mọi chuyện bình thường. Đến lần thứ hai em thực sự hơi bất ngờ với câu hỏi của mẹ. Em trả lời với tâm trạng pha chút bối rối, đâm lao thì phải theo lao: "Dạ, mọi chuyện con nghe bác". Về đến nhà, tâm trạng lo lắng càng rõ rệt, sao mình trả lời vậy, sao gấp quá vậy?
Khi đó em nghĩ, mình cũng gần 30 rồi, mẹ mình hối quá, nhưng trên tất cả, anh hiền lành, thật thà, chăm chỉ làm việc, thương yêu và quan tâm em chân thành... Em yêu anh vì lẽ đó. Em kiên định hơn với lựa chọn của mình. Nhà em nghe tin đột ngột, mẹ còn chưa gặp mặt con rể của mẹ, mẹ hỏi nhỏ: "Hai đứa có gì không con?". Em cười: "Con vẫn là đứa con đáng tự hào của mẹ. Chỉ là bên ba mẹ anh đã coi được ngày trong năm nay, năm sau không tốt cho cả hai. Với lại hai bác bên đó cũng lớn tuổi nên chắc cũng...". Vậy là đám cưới diễn ra. Đã hơn 6 tháng kể từ đó, chỉ 6 tháng mà bao nhiêu "chuyện lớn" đã xảy ra và em cảm thấy may mắn với quyết định của mình ngày hôm đó. Thầm cảm ơn đời đã mang anh đến với em..
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.