Chúng tôi quen nhau được 4 năm. Trong thời gian đó, anh lén lút quen một người con gái khác. Tôi ngây thơ, tin tưởng anh nên sau đó một năm mới phát hiện ra chuyện này. Vì tức giận quá nên tôi đã nói lời chia tay. Anh bảo không yêu được nữa thì hãy coi nhau là bạn, chia sẻ tâm sự với nhau. Tôi đồng ý vì biết chắc mình cũng chưa thể quên luôn được anh.
Tôi không chịu nổi sự phản bội và cảm giác cô đơn nên bản thân suy sụp hẳn. Anh biết và an ủi tôi, nhưng an ủi làm gì khi người làm cho tôi đau khổ lại là anh? Mấy tháng sau tôi mới dần trở lại được cuộc sống ban đầu của mình. Lâu lâu tôi vẫn chat với anh, nói chuyện như bình thường vì muốn đối diện với sự thật để có thể mau chóng quên được anh. Lúc tôi dần lấy lại sự cân bằng thì anh muốn quay lại bên tôi. Tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng thật ra vẫn còn yêu anh nên đã đồng ý quay lại.
Giờ hơn hai năm sau ngày chúng tôi quay lại, cả hai đã có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, có điều thi thoảng tôi lại có cảm giác buồn tủi vì từng bị anh lừa dối. Anh cũng biết tôi hay buồn vì chuyện đó nên an ủi và bù đắp cho tôi nhiều hơn. Anh cũng tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm nay, nhưng theo tôi thấy anh không có đủ tiền để cưới. Gia đình anh cũng không có điều kiện nên tiền cưới anh phải tự lo, thêm nữa mức lương của anh thấp hơn của tôi. Tôi thấy anh hứa cũng giống như cho có, chắc vì sợ tôi đòi chia tay. Có khi nào cứ cố cưới thì về tôi lại khổ không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thùy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.