Chúng tôi sắp cưới, tôi đếm từng ngày để đến ngày được về làm vợ anh. Chỉ còn đúng 34 ngày nữa, tôi sẽ lên xe hoa theo chồng. Nhưng giờ này, tôi chỉ muốn hủy bỏ đám cưới này chỉ vì sự gia trưởng, độc đoán của người yêu.
Như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng cùng nhau chuẩn bị đám cưới và lo cho tổ ấm tương lai. Trong suốt quá trình đi chuẩn bị, tôi và anh cãi nhau khá nhiều vì bất đồng quan điểm. Ví dụ, anh thích chụp ảnh trong nhà, còn tôi thích đi xa. Anh thích chọn thiệp kiểu truyền thống, tôi thích độc đáo, gây ấn tượng... Mỗi lần như thế, tôi đều chịu nhún nhường vì nghĩ còn bố mẹ chồng, mình không thể làm quá lên được.
Tuy nhiên, đến chuyện chọn váy cưới thì tôi không thể nào chịu nổi. Ngày đi xem váy anh không đi cùng vì còn bận công việc, tôi đi với hai cô bạn. Sau khi đi khoảng ba cửa hàng váy cưới thì tôi đã tìm được một chiếc khá ưng ý. Váy che được nhược điểm của tôi, đính ren cầu kỳ và khá sexy khi khoét ngực sâu. Tôi thấy mình như biến thành người khác khi mặc chiếc váy ấy.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Quá hân hoan vì chọn được chiếc váy đẹp, tôi chẳng màng để ý đến giá tiền 13 triệu đồng mà chủ cửa hàng đưa ra. Tôi hẹn hôm sau quay lại để chồng thẩm định lần nữa trước khi đặt cọc để thợ may thực hiện. Lúc nghe giá tiền, anh chưa biết chiếc váy như thế nào đã phản đối kịch liệt. Anh bảo, mặc có một lần mà mua với giá 13 triệu đồng thì quá lãng phí trong khi bộ quần áo hàng ngày của tôi mua với giá chưa đến 1 triệu đồng mà mặc quanh năm.
Anh còn bảo, dù hai đứa không thiếu thốn nhưng số tiền đó đủ để đi trăng mật thoải mái ở một vùng biển nào đó. Anh muốn tôi thuê một chiếc váy, giá không quá 3 triệu đồng để mặc trong đám cưới, như thế là quá nhiều và anh sẽ không cùng tôi đến xem chiếc váy kia, chuyện đặt cọc thì cũng đừng mơ.
Tôi chẳng thể nào giải thích nổi rằng dù chỉ mặc có một lần, nhưng cả đời người con gái chỉ mơ được mặc chiếc váy như thế, chẳng lẽ anh không thể thực hiện mong muốn của tôi? Hai chúng tôi thu nhập khá, gia đình không khó khăn, vì lẽ gì mà anh không thể mua một chiếc váy cho vợ? Sự gia trưởng, ích kỷ của anh làm tôi chỉ muốn từ bỏ ngay đám cưới này.
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao. net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Hồng Hoa