Tôi và anh đều là tình đầu của nhau. Chúng tôi quen và yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên, khi hai đứa còn ở chung một khu trọ. Sinh viên nghèo, tình yêu của chúng tôi gắn liền với những chuyến xe bus hẹn hò và những món quà đơn sơ nhưng tình cảm.
Mang niềm ấp ủ đổi đời, cả tôi và anh đều bám trụ lại thành phố để xin việc. May mắn do quen biết cô bạn cùng lớp nên tôi xin được vào một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, lương rất thấp, không đủ xoay sở cuộc sống. Còn anh, ra trường đã lâu mà mãi không tìm được chỗ nào ổn định, căng thẳng vì công việc. Anh cứ làm được một thời gian lại xin nghỉ vì cảm thấy không phù hợp.
Tuy khó khăn nhưng cả hai đứa chưa bao giờ thôi dành tình cảm và thời gian cho nhau. Anh vẫn lãng mạn, chiều chuộng tôi dù nhiều lúc hai đứa chẳng có đồng tiền nào trong người. Nhiều người bạn tỏ ra ghen tỵ vì tôi tìm được người yêu lý tưởng. Chúng tôi quyết định làm đám cưới để giảm bớt gánh nặng thuê nhà, tiết kiệm chi phí và quan trọng hơn là để được về ở bên nhau.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hai gia đình ở quê đã qua nói chuyện, đặt trầu cau chạm ngõ được hơn một tháng. Đúng thời gian đó, anh xin được vào một cơ quan nhà nước nhờ có cậu ruột giúp đỡ. Vì anh mới đi làm, chưa thực ổn định nên chúng tôi quyết định rời đám cưới đến cuối năm, thay vì vào tháng 4 như dự định.
Tuy nhiên, thời gian sau đó, anh lấy lý do bận công việc mới nên ít quan tâm đến tôi, không thường xuyên đi chơi và chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hoặc gọi điện. Tôi mừng cho anh có công việc mới nên sẵn sàng hy sinh, chỉ mong hai đứa sớm có đủ tiền làm đám cưới.
Rồi một ngày, tôi như bị sét đánh ngang tai khi anh đến gặp, muốn hủy hôn ước với tôi. Anh bảo, anh rất yêu tôi nhưng nếu hai chúng tôi lấy nhau thì sẽ khó có tương lai, cuộc sống sẽ nghèo khó mãi. Anh muốn có cuộc sống ổn định, tự nhận mình hèn nhát và ích kỷ, nên sẽ lấy con gái của sếp để dễ thăng tiến trong công việc, có tiền tài và địa vị.
Tôi như không tin vào tai mình. Người con trai mà tôi hết lòng yêu thương, lại có thể sẵn sàng đổi tất cả để lấy tiền tài, chức tước? Tôi không buồn vì mình sẽ phải trả trầu cau lại cho nhà anh, chỉ thất vọng vì bấy lâu nay mình đã nhìn nhầm về một con người.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Hà Trang