Tôi năm nay 26 tuổi, có công việc ổn định. Tôi quen một anh cùng tuổi nhưng anh còn rất trẻ con, từ khuôn mặt đến tính tình.
Quen nhau đã ba năm, tôi cảm thấy anh cũng có tình cảm với tôi. So với những người bạn khác, tôi thấy mình được anh đối xử đặc biệt hơn. Vì thế tôi đã nhận lời yêu anh. Tuy mới được một năm thôi nhưng chuyện tình của chúng tôi có nhiều lúc rất buồn.
Suốt một năm yêu đương, chúng tôi đi chơi với nhau rất ít. Chỉ có ngày những ngày lễ, nếu không về quê thì anh sẽ đi với tôi. Anh và tôi đều làm trong lĩnh vực IT nên có lẽ vì thế mà tình yêu hơi khô khan thì phải. Mỗi tuần một lần, chúng tôi gặp nhau nhưng anh chưa bao giờ chủ động ôm hay nắm tay tôi. Chúng tôi cũng chẳng hôn nhau bao giờ.
Tình yêu nhẹ nhàng cũng tốt nhưng nhiều khi tôi tự hỏi không biết anh có thực sự yêu tôi hay anh có vấn đề về giới tính? Tôi không dám chủ động hôn anh ấy, chỉ ôm và nắm tay thôi. Ngay cả những việc này, anh cũng chưa chủ động bao giờ.
Thật ra, ở tuổi 26 của tôi đâu còn nhỏ mà ngại ngùng vấn đề ôm, hôn người yêu, phải không? Có lúc tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm và chẳng dám nói, sợ anh nghĩ tôi này nọ. Nhưng rõ ràng, trong tình yêu, những cái ôm, nụ hôn sẽ đưa tình yêu thăng hoa hơn, sẽ kết nối hai người hơn. Tôi yêu anh thật lòng nhưng mãi cứ thế này thì cũng nản lắm. Chẳng biết phải làm sao bây giờ?
Ngọc Nữ