Tôi và anh quen nhau khi tôi đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở TP HCM, anh học đại học Cảnh sát, còn tôi là sinh viên trường ngoài. Anh một tháng chỉ ra gặp tôi vào thứ 7 và chủ nhật nhưng chuyện tình của chúng tôi thật đẹp, tôi cảm thấy hạnh phúc cho đến một ngày mẹ anh biết chuyện.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng mẹ anh đã biết (anh ở Kiên Giang còn tôi ở Cà Mau). Biết tôi sinh năm 94, tuổi Tuất, mẹ và chị anh ra sức ngăn cản, bác nói xem bói "con chó sẽ cắn con gà", anh quen tuổi con gà cùng tuổi anh thì mới giàu và hợp được (chuyện đó sau này anh mới nói). Lúc đầu anh giấu tôi, nói mẹ vẫn bình thường nhưng mỗi lần tôi cùng anh uống nước hay 8/3 mẹ anh đều gọi và la anh khi đi chơi với tôi.
Thời gian trôi qua, tôi cảm giác có điều gì đó bất ổn, tìm hiểu thì biết cả gia đình anh đều ngăn cản, anh tạo khoảng cách xa dần và trước khi chia tay anh nói: Anh biết trước sẽ bỏ em nên đã chuẩn bị tâm lý. Lúc đó tôi chỉ biết đứng người, thấy mình như con rối, chẳng biết mình đang như thế nào. Rất khó để chúng tôi chia tay nhau, nhiều lần rời xa mà không thể vì anh biết tôi yêu anh rất nhiều, làm nhiều chuyện vì anh.
Lần cuối cùng anh quyết định bỏ rơi khi tôi đang thi học kỳ. Lúc đó tôi như người mất hồn nhưng vẫn cố gắng học tập, trong tôi cảm giác đau khổ tột cùng. Mỗi khi đi qua những con đường đã đi cùng anh, nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc rất nhiều từ khi chia tay anh vì biết rời xa nhau thì gia đình anh rất vui và anh nhẹ nhàng hơn, bởi đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh.
Tình yêu luôn cần có sự hy sinh và tôi đã làm điều mà anh và gia đình anh mong muốn. Anh từng nói: "Phụ nữ có nhiều nhưng mẹ chỉ có một". Đến giờ tim tôi vẫn như thắt lại, chẳng mở lòng được với ai vì biết mình đã yêu anh quá nhiều. Tình yêu tôi dành cho anh cùng với nước mắt và sự xua đuổi của gia đình anh khiến tôi chẳng thể quên. Tình yêu, tuổi tác phải chăng có lỗi hay tại tôi và anh không duyên nợ? Mong anh đừng làm một ai đau khổ quá nhiều như đã làm với tôi. Viết ra tâm sự này tôi mong các bạn chia sẻ cùng, chân thành cảm ơn.
Huệ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu