
Chưa đá, khung thành Thái Lan đã bị thủng lưới. Nhiều người cho rằng đây là "điềm gở" hoặc "ý trời" đã được dự báo trước.

Dù bị đau, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn chơi lăn xả hết mình trong trận chung kết.

Người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự nể phục với tinh thần thi đấu hết mình của các cô gái và khen họ là "mình đồng da sắt".

Sự kiên cường của các cô gái tuyển nữ khiến nhiều người xót xa khi nhớ lại hình ảnh cầu thủ Trọng Hoàng ôm mặt đầy đau đớn vì chảy máu đầu gối sau pha phạm lỗi thô bạo của Zulfiandi bên phía U22 Campuchia, ngày 7/12.

Bàn thắng duy nhất của Hải Yến ở hiệp phụ (phút 90+2) giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0. Đây là khoảnh khắc đau lòng với fan Thái Lan.

Các cầu thủ nữ Việt Nam được gọi là nữ chiến binh.

HLV Kiatisak từng tuyên bố: "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới thắng nổi Thái Lan", nhưng mới đến năm 2019 mọi chuyện đã khác rồi.

Trọng tài biên được nhiều người khen không chỉ xinh đẹp mà còn bắt chuẩn khi từ chối bàn thắng của Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành tích tốt. Ngày 7/12, U22 Việt Nam hạ Campuchia với chiến thắng 4-0, ngày 8/12 tuyển nữ Việt Nam hạ Thái Lan với chiến thắng 1-0.

Tuyển nữ đã đạt được huy chương vàng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nối tiếp chiến thắng vẻ vang này trong trận chung kết diễn ra ngày 10/12.