Theo Sun, cuộc tranh cãi xảy ra dịp Giáng sinh năm 1999 ở bất động sản Sandringham, phía đông bắc London, sau khi Hoàng tử Andrew, lúc đó 39 tuổi, không chịu chuyển đồ cá nhân ra khỏi nhà vệ sinh dành riêng cho Thái tử Charles.
"Chúng tôi được yêu cầu không di chyển hay chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng ấy vì có một tình huống đang xảy ra", Janette McGowan, từng là hầu gái Điện Buckingham và đi theo Hoàng gia tới Sandringham nghỉ lễ, kể lại.
"Khi các thành viên Hoàng gia Anh tới Sandringham, mỗi người được phân phòng và nhà tắm riêng. Nhưng Hoàng tử Andrew lại chọn phòng tắm kiêm nhà vệ sinh dành cho Thân vương xứ Wales. Ông ấy nhất quyết không nhúc nhích và từ chối lấy đồ đạc cá nhân ra", người này kể lại.
Sự việc trở nên căng thẳng và khiến Nữ hoàng Elizabeth II phải can thiệp để "xoa dịu tình hình".
"Nữ hoàng thực sự đã phải trò chuyện với Andrew, nói ông nên sử dụng nhà tắm khác. Cuối cùng, ông ấy cũng chịu rút lui. Lúc ấy, hoàng tử đã gần 40 tuổi mà vẫn còn hành xử kỳ lạ như vậy", bà McGowan nói.
Hoàng tử Andrew, còn gọi là Công tước xứ York, trước đây không ít lần có những hành động bộc phát, khiến ông không nhận được sự yêu mến của các thành viên trong gia đình. Một người hầu mới gần đây tiết lộ Andrew sẽ "la hét" nếu có người đặt sai vị trí những con gấu bông trên giường ngủ Điện Buckingham.
Hôm 13/1, Nữ hoàng Elizabeth II quyết định tước hết quân hàm và các vai trò bảo trợ Hoàng gia của Andrew, sau khi mối liên hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và tú bà Ghislaine Maxwell khiến danh tiếng Hoàng gia bị ảnh hưởng. Ông hiện lo sợ bị "hủy hoại tài chính hoàn toàn" khi đang đối mặt vụ kiện lạm dụng tình dục Virginia Roberts.
Hướng Dương (Theo Page Six)