Cựu vũ công tóc vàng Cemortan và thuyền trưởng Schettino. Ảnh: Telegraph |
Du thuyền Costa Concordia đang trong chuyến đi 7 ngày vòng quanh Địa Trung Hải thì bất ngờ đâm phải đá ngầm và bị đắm bên bờ biển đảo Giglio, thành phố Tuscany, Italy tối 13/1. 32 người trong số 4.200 hành khách và thuyền viên đã tử nạn, thuyền trưởng bị quản thúc tại gia còn vụ tai nạn được ví von là thảm họa "Titanic của Italy".
Câu chuyện về Costa Concordia lại càng "nóng" hơn khi đội thợ lặn tìm kiếm và cứu hộ tàu phát hiện thấy đồ lót và túi trang điểm của phụ nữ trong cabin thuyền trưởng Francesco Schettino. Người ta cho rằng những thứ đồ nhạy cảm này là của cô Dominica Cemortan, 25 tuổi, một cựu vũ công từng làm việc trên tàu. Trước đó, các du khách khẳng định đã chứng kiến hai người uống rượu và ăn tối với nhau ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn. Có thể kiều nữ tóc vàng là nguyên nhân khiến ông Schettino phân tâm khi đang điều khiển con tàu du lịch hạng sang.
Cemortan đã bị các công tố viên thẩm vấn 6 giờ liền tại sở cảnh sát ở thành phố Tuscany tuần trước. Báo chí Italy cho hay cô đã thú nhận với các công tố viên rằng cô yêu say đắm ông Schettino và đã ở bên cạnh vị thuyền trưởng tối hôm đó để xem cảnh tàu áp sát bờ đảo Giglio. Tuy nhiên, mới hôm qua, Cemortan đã trực tiếp lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cô và thuyền trưởng.
"Họ nói dối. Họ nói thế để gây áp lực cho thuyền trưởng. Họ muốn cô lập anh ấy khỏi mọi người và cả gia đình anh ấy", cô nói. "Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu Schettino. Họ bảo tìm thấy bikini của tôi trong cabin anh ấy nhưng trên bộ bikini đó có ghi tên tôi sao? Nó có dán ảnh tôi hay có DNA của tôi sao?".
Theo Telegraph, trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền hình Italy, dì của Cemortan cũng kiên quyết không thừa nhận chuyện tình giữa cô cháu và ông Schettino.
"Cháu tôi là bồ ông Schettino ư? Tôi hoàn toàn không nghĩ thế. Nhiều điều trong toàn bộ câu chuyện này đã bị hiểu sai", bà Lucica Cemortan Gurina nói. "Chỉ cho tôi du khách nào bảo họ chụp được ảnh hai người âu yếm, vuốt ve hay hôn nhau đi. Tôi không tin là có điều đó".
Bà Gurina cho hay cô cháu gái chỉ "ngưỡng mộ" thuyền trưởng Schettino mà thôi. "Có thể Dominica nhận thấy ở ông ấy điều gì đó mà con bé không tìm thấy ở những người khác, nhưng đó chỉ là tình bạn", bà nói. Bà Gurina cho biết cháu gái đã rất suy sụp sau khi cha cô bị chết đuối năm 1996.
Trong khi báo chí nói có, người trong cuộc cãi không, người ta lại tiếp tục tìm thấy một bức ảnh chụp cảnh thuyền trưởng tàu Costa Concordia đi ăn hải sản cùng kiều nữ ở một nhà hàng miền nam nước Pháp vào ngày 13/12, đúng một tháng trước tai nạn. Thuyền trưởng 52 tuổi đã có vợ và một con gái tuổi teen.
Ngày mai, tòa án ở Florence sẽ đưa ra quyết định về việc cho ông Schettino tại ngoại hay đưa ông Schettino quay lại nhà tù. Theo tính toán của báo chí Italy, thuyền trưởng có thể ngồi tù đến "mọt gông" hơn 2.500 năm nếu ông bị kết án gây ra tai nạn, ngộ sát nhiều người, bỏ rơi tàu cũng như hành khách và thuyền viên khi gặp nạn.
Một lễ tưởng niệm lớn cho các nạn nhân của thảm họa "Titanic Italy" sẽ được tổ chức vào 12/2 này tại Rome. Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp và do ông Cardinal Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Italy, chủ trì, với sự tham dự của tổng thống Italy.
Anh Ngọc