Ngày 25/12, An Nguy gây bất ngờ khi tiết lộ ảnh bản thân với bụng bầu to bên người yêu đồng giới Alex Nguyễn. Nữ diễn viên kiêm hot vlogger đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ và tự cảm thấy "tâm lý mong manh như cánh bướm".
An Nguy tiết lộ trước đây cô sống khá tích cực, luôn nhìn đời lạc quan. Ngay cả khi bị tai nạn ngã xe bầm dập, cô chỉ nghĩ: "Ôi may quá chưa chết", nên hay bị nhận xét là người không nghiêm túc. Nhưng khi có bầu, tâm lý của nữ diễn viên thay đổi hoàn toàn.
Cô bộc bạch: "Tôi như cái vòi nước hở van. Hở tí là khóc, có dỗ cũng vẫn khóc, không dỗ càng khóc to hơn. Hôm trước định đi chụp ảnh mà hôm sau trời trót mưa mà tôi cảm thấy cái cuộc đời này sao mà nó tàn ác, nhất quyết phải vùi dập mình mới hả dạ hay sao". Khi người yêu Alex xin đi cắt tóc, An Nguy đồng ý nhưng lúc thấy Alex có tóc mới, cô liền khóc nguyên nửa ngày, thút thít, cho rằng cả con người Alex cũng đang thay đổi và quẳng sự logic ra phía sau.
Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ, An Nguy tìm hiểu và biết được bản thân thay đổi là do sự tăng nhanh của các hormone. Qua việc đọc sách báo, cô biết được sự mệt mỏi, ốm nghén trong 3 tháng đầu, thiếu ngủ ở 3 tháng cuối khiến bà bầu kiệt sức, thay đổi ngoại hình gây ảnh hưởng tâm lý, sự lo lắng về vai trò làm mẹ... khiến hành trình mang thai trở nên vất vả. Vì thế, khi nghe phải những câu nói thiếu cảm thông "Thôi đừng có diễn nữa", "Drama nó vừa thôi", An Nguy kết luận: "Ai rồi cũng chửa cũng đẻ nhưng nếu không đủ quan tâm thì cũng đừng buông lời nói làm sứt mẻ tình cảm. Chốt lại là con người ai cũng cần được thương yêu, nhưng mà bọn tôi đang chửa, nên là cần được yêu thương gấp đôi. Bác nào chửa sinh đôi thì cần được yêu thương gấp ba, ok?"
Vincent