Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử Nguyễn Văn Thuấn (30 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) về hành vi giết người. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Thuấn 3 năm tù về tội danh này.
Theo truy tố, Thuấn và anh Mai Văn Bốn (22 tuổi, ở Thanh Hóa) cùng một số thanh niên khác làm thuê tại xưởng sắt ở khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai. Hai người này thuê phòng ở cùng khu trọ với nhau.
Thuấn tại tòa sáng nay. |
Trưa ngày 2/9/2009, anh Bốn và bạn mời Thuấn đến uống rượu nhân ngày Quốc khánh. Trong khi ăn, Thuấn bỏ bao thuốc Du lịch ra mời mọi người hút. Khi đó, anh Bốn đã rút một số điếu thuốc ra và bẻ gãy. Thấy vậy, Thuấn nói: "Mày khinh anh quá, mày không hút thì thôi, thuốc anh mua có xin ai đâu mà bẻ gãy". Có chút men trong người, Bốn đáp trả: "Em khinh, vì anh hút thuốc rởm". Sau đó, mọi người giải tán, ai về phòng đó.
Khoảng 13h30 cùng ngày, Bốn cùng hai người bạn sang phòng giọng lè nhè: "Em trả tiền anh bao thuốc", rồi rút 600.000 đồng đưa cho Thuấn. Hai bên đôi co, Bốn cùng bạn xông vào đấm, đá, bậc đàn anh phải bỏ chạy vì hoảng sợ. Do sợ bị đánh, Thuấn không dám về phòng trọ mà ra xưởng ngủ nhờ.
Buổi chiều, sợ bị đánh, Thuấn lấy con dao bầu mang về để dưới nền nhà "phòng thân". Đang loay hoay tìm ví và điện thoại thì Thuấn bị Bốn và bạn cầm gậy gỗ xông vào đánh. Nhớ đến chỗ để dao, Thuấn vớ lấy rồi đâm hai nhát vào đầu Bốn khiến thanh niên này phải bỏ chạy. Thuấn đuổi theo, Bốn quay lại vụt nhưng không trúng và bị ngã chúi về phía trước. Ngay lúc đó, Thuấn đã đâm một nhát vào lưng khiến Bốn chết trên đường đi cấp cứu.
Việt Dũng