Ngày 21/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Ngọc Thạch (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) mức án tử hình về tội Giết người. HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Thạch đã ra tay giết hại chính người từng là bạn bè. Hành vi phạm tội của Thạch là côn đồ, có sự chuẩn bị từ trước nên cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc mới đủ tính răn đe.
Theo cơ quan công tố, Thạch tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP HCM và đi làm tại một công ty mỹ phẩm. Là người cùng quê nên trong thời gian sống tại TP HCM, Thạch và anh Hòa rất thân thiết. Ngày 8/4/2011, thấy anh này thuê ôtô của người khác mang đi cầm, Thạch khuyên chuộc lại để đem trả. Hai bên xảy ra cãi vã do không đồng quan điểm, anh Hòa hẹn Thạch ở gần cầu Tham Lương (quận Tân Phú) để giải quyết mâu thuẫn.
Chiều hôm sau, anh chở vợ sắp cưới đến điểm hẹn. Thạch được một nam thanh niên không rõ lai lịch chở đến sau đó. Người này đưa cho Thạch một chiếc túi đựng khẩu súng điện và con dao tự chế. Giấu hung khí vào người, Thạch đến nói chuyện với anh Hòa. Đôi bên lại xảy ra xô xát, Thạch lấy súng điện dí vào người Hòa khiến anh này bỏ chạy và kêu "Cướp".
Vợ sắp cưới của anh Hòa trông thấy liền gọi điện cho người thân và tìm người cứu giúp. Trong lúc bỏ chạy, anh Hòa bị ngã nên Thạch đuổi kịp và rút dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn sang Campuchia và Thái Lan. Ba năm sau, khi quay về Việt Nam, Thạch bị bắt.
Tại tòa hôm nay, Thạch cho biết từng là "anh em sống chết có nhau" với Hòa khi sống ở Sài Gòn. Khi góp ý về việc anh này cầm cố xe của người khác, Hòa bị đe dọa "san bằng gia đình" nên đã mang theo hung khí phòng thân khi đến chỗ hẹn. Trong lúc cự cãi, do không kìm chế được nên Thạch đã gây án.
Bình Nguyên