Một số người nhớ lại vụ giết người chấn động dư luận cũng xảy ra tại căn nhà 21/6 Học Lạc, Tiền Giang hung thủ ra tay giết chết hai phụ nữ. Đây là người thân của Đỗ Minh Thành, sau khi bị sát hại được chôn cất ngay bên hông nhà 21/6 Học Lạc. Cùng một căn nhà lại xảy ra hai vụ giết người cướp tài sản hết sức ghê rợn khiến nó trở thành đề tài bàn tán, suy diễn, thêu dệt sặc mùi mê tín.
Thượng tá Ngô Thanh Phong - Phó thủ trưởng thường trực cơ quan CSĐT, CATG - xác nhận đúng là có vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng 26 năm trước tại ngôi nhà này. Nạn nhân là bà Võ Thị Út (dân trong xóm hay gọi bà Bảy Quẹo, sinh năm 1930) cùng con gái nuôi Võ Thanh Hương, lúc bị giết mới 21 tuổi. Bà Bảy là chị ruột bà Tám Nho, tức bà Võ Thị Nho (bà ngoại của Đỗ Minh Thành).
Mẹ con bà Bảy lúc đó kiếm sống bằng nghề mua bán ve chai, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn. Trong xóm ai cũng biết, bà Bảy có người anh sinh sống tại Pháp, lâu lâu gởi về cho bà một số tiền hay quà. Sáng 4/9/1980, người dân trong hẻm 21 Học Lạc phát hiện mẹ con bà Bảy bị những vết thương chí mạng, nằm chết dưới nền nhà, đồ đạc bị lục tung.
Sau gần một tuần khẩn trương truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ bốn tên: Nguyễn Nghĩa Hữu (sinh năm 1963), Nguyễn Vinh Văn (sinh năm 1963) cùng ngụ Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, TP Mỹ Tho, Trần Kiệt Anh (sinh năm 1964) và Dương Hà Ngọc (sinh năm 1966) cùng ngụ Gò Cát, phường 8, TP Mỹ Tho; trong đó Nguyễn Nghĩa Hữu đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Cả bốn đối tượng khai nhận: nghe bà Bảy nhận nhiều quà từ Pháp chở đến mấy cái thùng về nhà một ngày đầu tháng 9/1980, Hữu rủ đồng bọn cùng tham gia cướp. Chúng bàn bạc và chuẩn bị hung khí (dao), đợi đến khuya 4/9 thì đột nhập vào nhà, khống chế, đâm chết bà Bảy. Thấy mẹ bị bọn cướp ra tay quá tàn bạo, chị Võ Thanh Hương xông tới can ngăn cũng chịu chung số phận.
Thực hiện xong hành vi tội ác, bọn cướp lục tung cả nhà tìm tài sản nhưng chẳng có gì, những thùng carton thì rỗng tuếch. Trên thực tế, bà Bảy có nhận ít quà từ Pháp gửi về, còn những thùng carton là của người dân bán ve chai, mẹ con bà Bảy mua chở về nhà. Không ngờ những chiếc thùng rỗng làm băng nhóm tội phạm tưởng nhầm, trỗi lòng tham gây ra vụ án giết người ghê rợn.
Cả bốn tên đều chưa qua tuổi 18. Căn cứ hành vi phạm tội của từng bị cáo, chiếu theo các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Nghĩa Hữu tù chung thân; Nguyễn Vinh Văn, Trần Kiệt Anh mỗi tên 15 năm tù và Dương Hà Ngọc 3 năm 6 tháng tù. Cả bốn trường hợp đã thụ án xong, đang sinh sống tại địa phương.
(Theo Công An TP HCM)