
An Japan (ngoài cùng, bên phải), Lê Vi và Hương Ly có cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc sắc như thưởng thức ẩm thực Việt - Nhật, viết ước nguyện năm mới lên Cây nguyện ước, thăm hồ cá Koi... Lễ hội Bonsai và Tuần lễ văn hóa Việt - Nhật là chương trình đón xuân Vinhomes dành tặng riêng cho cư dân diễn ra từ ngày 15/1 đến 30/1 (từ ngày 21 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Trong những ngày đầu năm mới, Vườn Nhật rộng hơn 6 ha tại Vinhomes Smart City được thiết kế công phu, đậm chất Nhật Bản, nổi bật nhất khu trưng bày Bonsai, đại lộ Hoa anh đào, con đường Đèn lồng, con đường Ô... An Japan, Lê Vi và Hương Ly vào gian hàng Trang phục Yukata để hóa thân thành ba thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp giữa không gian Vườn Nhật.

Các cô gái lạc bước trên đại lộ Hoa anh đào rực rỡ. Con đường này được các nghệ nhân hoa lụa nổi tiếng nhất Hà Nội hoàn thành trong hơn 2 tuần.

Ba "hot girl" thích thú trước hàng nghìn chiếc đèn lồng theo phong cách Nhật Bản chỉ có tại Vinhomes Smart City.

Những người yêu thích Bonsai sẽ được tận mắt ngắm nhìn các tác phẩm quý được nghệ nhân chăm sóc tỉ mẩn.

Quy trình nấu ăn đầy nghệ thuật của các nghệ nhân ẩm thực Nhật Bản khiến ba cô bạn và khách tham gia lễ hội trầm trồ. Bên cạnh đồ ăn Nhật Bản, ban tổ chức cũng mời những nghệ nhân ẩm thực Việt Nam để cư dân có cơ hội trải nghiệm đặc sản theo đúng hương vị truyền thống ba miền.

Cư dân tới Vườn Nhật những ngày này còn được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật múa trống truyền thống Nhật Bản.

Các cô gái không quên gửi gắm nguyện ước của mình lên Cây nguyện ước, cầu mong một năm mới hạnh phúc và thành công

Một trong những phần thú vị nhất của buổi du xuân chính là màn lái thử xe VinFast. Các cô gái không khỏi ngạc nhiên vì thiết kế sang trọng, nội thất đẹp và sự mạnh mẽ của chiếc xe.

Lễ hội Bonsai và Tuần lễ văn hóa Việt - Nhật tại Vinhomes Smart City là một trải nghiệm du xuân đáng nhớ không chỉ của ba cô nàng An Japan, Lê Vi, Hương Ly mà còn với rất nhiều người dân Hà Nội.
Hải My