Sáng nay, phiên xử bị cáo Yen Chin Yi (60 tuổi, quốc tịch Đài Loan) về tội "giết người", chật cứng người dự khán. Ngồi ở hàng ghế đầu, hai cô con gái (lớn 14 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi) mặc chiếc áo trắng đồng phục học sinh, khuôn mặt buồn rười rượi khi nghe luận tội bố mình. Nhiều lần, hai chị em ôm mặt sụt sịt khóc.
Bị cáo Yen Chin Yi tại tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Tại phiên tòa, Yi khai nhận, năm 1994 kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Hà (40 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) và có với nhau hai cô con gái. Hai vợ chồng chỉ sống với nhau được 2 năm thì ra tòa làm thủ tục ly hôn. Theo thỏa thuận, Yi được quyền nuôi con gái đầu lòng, chị Hà nuôi con gái út. Sau đó một thời gian, một mình Yi trở về Đài Loan sinh sống. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn thường xuyên bay sang Việt Nam để thăm và cho tiền các con.
Cô con gái lớn không nghe lời mẹ thường xuyên đi chơi về khuya vì thế, chị Hà mới gọi điện cho chồng cũ sang Việt Nam dạy dỗ. Ngày 15/10/2009, Yi nhập cảnh vào Việt Nam đoàn tụ với con. Qua nhiều cuộc trao đổi giữa hai bố con, cô con gái đầu quyết định cùng ông sang Đài Loan sinh sống. Hơn 10 ngày sau đó, Yi đã đến Văn phòng Kinh tế Đài Bắc làm thủ tục bảo lãnh cho con gái sang Đài Loan.
Khoảng 16h cùng ngày, về nhà gặp vợ cũ đang ngồi bên máy tính, Yi liền bàn kế hoạch đưa con gái đầu sang Đài Loan ở cùng thì chị không đồng ý. Người phụ nữ dọa sẽ giết chồng cũ nếu ông đưa con gái đi. Thấy chị Hà cầm con dao trên tay, Yi đã gạt cô vợ cũ té xuống đất. Sau đó, người đàn ông này lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị Hà, làm chị chết tại chỗ. Yi cắt cổ tự sát. Tuy nhiên, một người dân sống cạnh đó phát hiện và đưa ông ta đến bệnh viện cấp cứu.
Tại tòa hôm nay, nhiều lần bị cáo Yi đã khóc xin được giảm án để trở về nuôi dạy những đứa con còn non dại. Tuy nhiên, xét tính chất hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, cùng lúc đâm nhiều nhát vào đầu, cổ nạn nhân... Tòa án TP HCM đã tuyên phạt án chung thân với Yi.
Tá Lâm