Ngày 24/7, TAND TP HCM đã đưa bị cáo Trần Thị Hường (57 tuổi) ra xét xử lưu động tại thị trấn Nhà Bè về tội Giết người.
Theo tài liệu vụ án, chiều 30/11/2014, bà Hường nghe tin chồng cũ đến nhà chị gái đòi tiền và cự cãi nên đã chạy tới hỏi sự tình. Đến nơi, thấy hai người em trách móc chồng cũ, bà Hường bực tức bỏ đi. Sợ chị gái tìm đến nhà chồng cũ gây sự nên họ đến để can ngăn.

Bị cáo Hường tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội. Ảnh: Bình Nguyên.
Trên đường về, bà Hường nghĩ đến việc chồng cũ đuổi con trai ra khỏi nhà để chung sống với người phụ nữ khác nên tức giận. Bà bắt xe quay về nhà ông này trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè để nói chuyện. Đến nơi, thấy hai người em đang cự cãi với "tình địch" của mình trước cổng nhà, bà Hường đeo khẩu trang đến thẳng chỗ chị này, rút dao đâm một nhát trúng ngực.
Gây án xong, bà bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc được camera nhà hàng xóm ghi lại. Thủ phạm ra đầu thú sau một tháng sống lang thang ở nhiều nơi.
Khai tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận và cho rằng, tỗi lỗi gây ra là do phút nóng giận không kiểm soát được hành vi.
Bị cáo cũng cho biết, sau khi sinh con, người chồng đã bỏ đi. Đến năm 2012, bà mới gặp lại chồng. Căn nhà người chồng sống là do bà và gia đình cho tiền mua để cả nhà chung sống. Tuy nhiên, trong thời gian bà bỏ đi, người chồng đã đuổi luôn cậu con trai ra khỏi nhà đi kể chung sống với "vợ" mới khiến bà bực tức.
"Bị cáo muốn cho con trai được ở cùng với cha vì từ khi ông bỏ đi nó đã phải sống với gia đình ngoại. Vậy nhưng, ông ấy đã đuổi con ra ngoài để sống với vợ mới", người phụ nữ vừa nói vừa khóc.
Xem video phiên tòa xử người phụ nữ đâm tình địch trước nhà |
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là rất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc. Từ đó, tòa tuyên phạt bà Hường tù chung thân về tội Giết người. Ngay sau khi nhận án, người đàn bà ngã quỵ trước vành móng ngựa. Mấy chị em gái của bà đến dự tỏ ra bức xúc, liên tục la ó vì cho rằng mức án tòa tuyên là quá nặng.
Bình Nguyên