Ngày 15/7, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Việt án tù chung thân về tội Giết người, buộc bị cáo bồi thường cho thân nhân người đã mất 60 triệu đồng.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20h30 ngày 5/12/2012, Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, quê xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đang ở cùng bạn gái tại phòng trọ khu công nhân may mặc thuộc xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn thì anh Nguyễn Hồng Sơn (19 tuổi, quê xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn) đến chơi với một người bạn tên là Phạm Văn Thành.
Tại đây, Việt và Thành rủ nhau đi mua ma túy về chơi nhưng không ai có tiền nên chúng rủ anh Sơn đi cùng rồi mượn chiếc điện thoại của anh Sơn cầm cố được 200.000 đồng lấy tiền chích hút. Khuya cùng ngày, Việt quay về phòng trọ của người yêu còn Sơn và Thành về nhà ở xã Nga Hưng. Việt hẹn anh Sơn sáng mai đến để chuộc điện thoại trả.
Kết thúc phiên tòa, Việt lĩnh án tù chung thân và phải bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. |
8h hôm sau, anh Sơn đi xe máy đến gặp Việt yêu cầu chuộc điện thoại để anh đi Hà Nội làm ăn. Vì không có tiền nên Việt nhờ anh Sơn chở hắn về nhà mẹ đẻ ở xã Hà Bắc để xin tiền. Biết con trai mình nghiện nên mẹ Việt không cho.
14h chiều cùng ngày, Việt chủ động rủ Sơn cầm cố chiếc xe máy của Sơn để chơi lô đề và dụ dỗ nếu thắng sẽ có tiền chuộc điện thoại và thoải mái tiêu xài. Nghe lời dụ dỗ, Sơn liền đồng ý. Việt mang chiếc xe của anh Sơn đi cầm nhưng do không đưa giấy đăng ký nên chỉ cắm được 2 triệu đồng. Việt lấy hơn nửa số tiền cắm xe đem chơi lô đề nhưng mất sạch. Buổi tối cả hai về nhà mẹ đẻ Việt ngủ.
Sáng 7/12/2012, Việt tiếp tục rủ anh Sơn đi Bỉm Sơn vay tiền để chuộc xe và điện thoại. Tuy nhiên, khi ra đến Bỉm Sơn thì Việt lại tiếp tục mua heroin chích. Sau đó, Việt dẫn anh Sơn đến bãi đất trống cạnh khu tường rào mới xây của nhà máy phân lân Tiến Nông (thị xã Bỉm Sơn). Tại đây Việt lấy ma túy ra chích liền bị anh Sơn mắng: “Không lo lấy tiền lấy xe mà chỉ lo chơi ma túy”.
Nhặt một viên đá sắc cạnh, Việt đập mạnh vào trán anh Sơn khiến người này gục ngay tại chỗ. Thấy bạn gục trên vũng máu, Việt ra con dốc gần đó ngồi hút thuốc lá. Khoảng 30 phút sau, hắn quay lại thì thấy anh Sơn đã chết, liền lột hết quần áo nạn nhân vứt vào thùng rác rồi chôn xác cạnh bức tường gần đó. Xong xuôi, hắn lục túi quần nạn nhân lấy đi đăng ký xe máy.
Gây án xong, Việt ung dung đi về nhà ngủ như chưa hề có chuyện gì. Sáng 8/12/2012, hắn mang đăng ký xe máy của anh Sơn cùng sổ khổ hộ khẩu gia đình đến tiệm cầm xe máy lúc trước để tiếp tục cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó hắn bắt xe vào Lâm Đồng chơi. Thấy không ai nghi ngờ, 10 ngày sau, Việt trở về quê làm việc, sinh hoạt bình thường.
Ngày 14/2, một gia đình nông dân đang cuốc đất trồng rau thì phát hiện xác anh Sơn đang trong thời gian phân hủy. Từ chiếc sim điện thoại nạn nhân bỏ lại hiện trường, cảnh sát lần ra chân dung tên sát nhân.
Hoàng Lê