Ngày 23/3, Đăng Khoa nhập cảnh Mozambique để đi Tete rồi Chimoio. Chuyến đi dự định còn dài, qua Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan, Ai Cập... Nhưng cuối cùng phải dừng chân tại Chimoio. Đăng Khoa chụp ảnh cùng chủ hostel Pink Payaya và các khách trọ khác. Anh nói, ở một mình mãi cũng chán nên lôi đồ bếp núc ra nấu vài món Việt ăn cho đỡ nhớ quê với nhiều món quen thuộc như tôm rang, canh đu đủ, trứng luộc dằm nước tương, cá kho... Mozambique là một trong những quốc gia có cảnh thiên nhiên hoang dã rất đẹp. Còn Chimoio là vùng đất nơi Khoa đã gửi lại một phần con tim. Khoa thử chơi bắn cung với dân bản xứ. Cung tên làm từ nhánh cây và da bò. Biên giới giữa Mozambique và Nam Phi qua ống kính của Đăng Khoa, trước khi tạm biệt châu Phi, kết thúc hành trình, trở về Việt Nam sau hơn 3 năm rong ruổi khắp thế giới.