Sân khấu 126 cũng tắt đèn đêm thứ bảy 15/5 vì mưa lớn. Các sân khấu ca nhạc và đương nhiên cả giới ca sĩ, nhạc công cũng rục rịch “đối đầu” với mùa mưa.
Theo Tuổi Trẻ, thời tiết không thuận lợi khiến mùa mưa bao giờ cũng là mùa hoạt động biểu diễn trầm lắng nhất trong năm. Tại sân khấu ngoài trời 126 (quận 3, TP HCM) nếu trong giờ bán vé - khoảng 17h30-19h30 - mà trời mưa thì xem như hủy chương trình. Ngày cuối tuần nếu mưa nhỏ thì ráng “chịu đấm ăn xôi”: ca sĩ cầm dù ra đứng hát, khán giả bên dưới lúp xúp mặc áo mưa ngồi xem.
![]() |
Về mảng nội dung chương trình thì mùa mưa chính là mùa thử thách tay nghề của biên tập. “Lượng khách xem trồi sụt khó lường nên không thể mạnh chi kinh phí thực hiện song vẫn phải đảm bảo chất lượng chương trình, thậm chí phải chăm chút kỹ hơn để giữ khách. Cái khó là ở chỗ đó" - chị Giao, biên tập sân khấu 126, nói. Giải pháp có lẽ là tạo cơ hội biểu diễn nhiều hơn cho các giọng ca trẻ, cát - xê không quá cao nhưng có sức hút với khán giả.
Sân khấu cuối tuần tại Lan Anh do có mái che nên không quá lo lắng chuyện mưa gió. Nhưng “ca nhạc bây giờ đã bão hòa, lại thêm mùa mưa gây tâm lý ngại đi đứng nên chắc chắn khán giả sẽ ít đi, bởi vậy chương trình buộc phải đầu tư nhiều hơn mới mong duy trì tình thế", Công Huy, biên tập chương trình ở đây, nói. Bây giờ chương trình làm theo kiểu ca sĩ sắp hàng ra hát là cầm chắc thất bại; phải có kịch bản, sắp xếp danh mục bài hát chặt chẽ, linh hoạt hơn. Các nhà tổ chức đang hướng tới thử nghiệm mỗi kỳ chương trình mời một đạo diễn trẻ, mới về thực hiện để tạo sự phong phú, có nhiều nét mới trong dàn dựng...
Nhưng nhìn chung, khi mùa mưa tới các sàn diễn ca nhạc không tránh khỏi tâm lý bi quan. Ông Thanh Liêm ở phòng trà Tiếng Tơ Đồng nói: “Vẫn sáng đèn biểu diễn thôi, nhưng nhà tổ chức phải chấp nhận cầm cự để qua mùa”.
Ảnh hưởng từ hoạt động biểu diễn lắng đọng, cộng thêm thời điểm sinh viên, học sinh lo thi cử... kéo theo tình hình băng đĩa cũng cực kỳ uể oải khi rơi vào “mùa trũng” ế ẩm trong năm.
Ông Trương Quốc Khánh, chủ nhiệm Hãng Vafaco, than thở: “Tháng 5 và 6 rất hiếm album phát hành. Sau vụ "Tuyển chọn nghệ sĩ", các cơ quan quản lý siết chặt khâu duyệt bài vở và cấp phép, đôi khi đến mức “tự mình trói tay mình”, khiến các hãng đĩa mang thêm tâm lý ngại làm chương trình...”.
Trước tình hình mùa mưa ít khán giả, ít show diễn và nhiều show... hủy bỏ vào giờ chót vì mưa bão, các ca sĩ tranh thủ tìm show lưu diễn tỉnh xa hoặc lưu diễn nước ngoài (không đi theo bầu đoàn nữa mà chỉ đi lẻ từng ca sĩ như Lam Trường dự kiến đi Canada, Thanh Thảo đi Mỹ trong tháng 6).
Nhưng nếu sàn diễn trầm lắng thì các phòng ghi âm lại nhộn nhịp. Đây chính là thời điểm các ca sĩ "trốn mưa” bước vào studio để miệt mài thu âm, hoàn thành các album để kịp tung ra vào mùa băng đĩa cuối năm (từ tháng 9 trở đi). Nhạc sĩ hòa âm Anh Khoa, chủ phòng thu TK, cho biết anh đang cùng lúc thực hiện và góp phần thực hiện cả chục dự án album của nhiều ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Phan Đình Tùng, Yến Khoa, Lư Gia Bảo, Thy Dung...
Còn nhạc sĩ Lê Quang cũng bận rộn không kém với việc biên tập, hòa âm hay đánh nhạc cho các album của Châu Gia Kiệt, Nguyên Vũ, GMC...