Ngày 8/4, Thẩm phán Vương Văn Nghĩa (TAND TP HCM) cho biết vừa được phân công làm chủ toạ phiên toà xét xử Nguyễn Minh Nhật (33 tuổi, ngụ quận 9), gã chồng nhẫn tâm chích điện giết vợ trong cơn ghen. Nạn nhân là chị Ngô Thị Mỹ Linh (21 tuổi). "Chúng tôi sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động vào cuối tháng 4", ông Nghĩa nói.
Những vết sẹo lởm chởm, sần sùi trên gương mặt và thân thể cô gái trẻ bị chồng chích điện vì ghen. Ảnh: Quốc Thắng |
Theo hồ sơ vụ án, Nhật và chị Linh lấy nhau từ tháng 3/2010 và có với nhau một con chung. Đôi vợ chồng sống chung tại nhà vợ ở phường Phước Long B (quận 9). Hàng ngày, Nhật đi phụ hồ còn Linh thì phụ bán quán cả phê ở gần nhà.
Công việc luôn phải tiếp xúc với khách đến quán khiến Linh bị chồng thường xuyên ghen tuông. Khai với cơ quan điều tra, Nhật cho biết do thấy vợ ngủ riêng nên sinh nghi, đồng thời từng chính tai nghe vợ nói chuyện điện thoại với "người đàn ông lạ" và tỏ ra quan tâm đến anh này nên càng tức giận hơn.
Đêm 4/6/2011, Nhật thấy vợ được một thanh niên chở về nhà. Xuống xe, Linh vẫy tay chào còn “hôn gió” khiến hắn lồng lộn ghen tuông dẫn đến cả 2 gây gổ. Dù cô vợ có giải thích do nuôi con nhỏ nên mới ngủ riêng và thanh niên kia chỉ là bạn nhưng gã chồng nhất quyết không tin. Được cha mẹ vợ hoà giải, đôi vợ chồng nhịn nhau cho qua.
Hai hôm sau Nhật lại lôi chuyện cũ ra hoạch hoẹ. Giải thích mãi mà chồng không tin, Linh bực bội gắt gỏng: "Tôi có bồ đó thì sao? Anh làm gì được người ta?”. Nhật lập tức tiu nghỉu: "Nhận rồi hả" rồi lẳng lặng bỏ đi nằm. Sau đó vợ chồng lại bình thường vui vẻ với nhau.
Nhưng không ngờ đêm đó Nhật trằn trọc mãi không ngủ được. Đến rạng sáng 7/6/2011, anh ta đi qua đi lại trong phòng. Nhìn cô vợ trẻ hơn đến một con giáp đang say sưa ngủ, cơn ghen của Nhật lại trỗi dậy. Hắn quyết giết vợ rồi sẽ tự sát để "mãi mãi được bên nhau".
Nhật lúc bị bắt. Ảnh: N.V |
Nghĩ là làm, Nhật lấy sợi dây điện dưới gầm tủ, một đầu đặt dưới lưng vợ, đầu kia chuẩn bị cắm vào nguồn điện. Lúc này Linh chợt tỉnh giấc, quay sang thấy chồng lui cui bên ổ điện, cô hỏi: "Anh xem tivi à?" nhưng Nhật không trả lời. Ngay lập tức gã chồng cắm phích điện, Linh giãy giụa, máu tứa khắp thân thể rồi ngất xỉu. Tưởng vợ đã chết, Nhật cũng nắm chặt đầu dây để tự tử theo.
Tuy nhiên, khi bị điện giật, gã này đau đớn kêu la khiến gia đình bên vợ chạy lên xem. Phát hiện vụ việc, mọi người cúp cầu dao và nhanh chóng đưa Linh đi cấp cứu. Nhật ở nhà tắm rửa, phi tang sợi dây điện ra sau nhà rồi bỏ trốn.
Người vợ được cứu kịp thời nên được cứu sống với thương tật vĩnh viễn 19%. Biết tin vợ còn sống, gã này liên tục gọi về bảo Linh viết đơn bãi nại cho mình. Một tuần sau khi gây án, gã chồng này mò vê thì bị cảnh sát bắt giữ.
Tuy nạn nhân may mắn thoát chết nhưng trên gương mặt và thân thể cô gái trẻ nhằng nhịt những vết sẹo lởm chởm, sần sùi. Làm việc với cơ quan điều tra, Linh đau khổ cho biết, vết tích từ cơn cuồng ghen của chồng khiến chị không sao quên được cái đêm kinh hoàng và cảm giác đau đớn khi nguồn điện len lỏi vào cơ thể. "Tôi không ngờ anh ấy lại nhẫn tâm với mình như vậy. Dù từng là vợ chồng nhưng tội lỗi anh ấy gây ra cứ để toà xử lý theo pháp luật", Linh nói.
Kiến Tường