Khó có thể tin được nhưng thực tế cho thấy người sẽ luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu suốt đời này chính là đối thủ của bạn đó. Đây không phải kiểu đối thủ không đội trời chung, một người được sống, một người phải chết. Kiểu địch thủ như bạn và người đó là cạnh tranh lành mạnh, luôn thúc giục nhau phát triển theo hướng tích cực, tạo ra động lực để đôi bên cùng cố gắng.
Người đó xuất hiện khi bạn thành công, thất bại trên con đường của mình và cũng là nguồn động lực để bạn tiếp tục đứng dậy bước tiếp hành trình. Nhìn chung, không ai có thể đi cùng bạn qua những thăng trầm của cuộc sống nhiều hơn đối thủ của bạn. Vì thế, hãy trân trọng đối thủ của mình nhé!