Sống tại TP HCM, vợ chồng diễn viên Ái Châu - diễn viên, đạo diễn Huỳnh Đông ở nhà gần như tuyệt đối hai tháng qua. Cặp đôi chỉ đưa con về quê thăm gia đình một lần vào cuối tháng 5. Công việc đình trệ, cuộc sống bí bách hơn vì dịch bệnh, Ái Châu - Huỳnh Đông nghĩ ra ý tưởng làm video hài. Những chiếc video chưa tới một phút, quay đơn giản, tận dụng quần áo thường ngày hoặc phục trang quay phim mà hai vợ chồng tích lũy được trong quá trình làm nghề. Bé Happy, con trai 6 tuổi của họ, thỉnh thoảng cũng tham gia cùng ba mẹ. Đăng tải video trên Facebook, Ái Châu và Huỳnh Đông mang đến những tiếng cười giải trí, giúp mọi người có thêm niềm vui trong những ngày ở nhà chống dịch.
- Thời gian này, chị và ông xã Huỳnh Đông thường xuyên chia sẻ video hài ngắn do cả gia đình diễn xuất tại nhà giữa những ngày giãn cách vì Covid-19. Những ý tưởng này đến từ đâu?
- Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, vợ chồng tôi cố gắng tạo trò vui cho con trai giữa những ngày ở nhà chống dịch. Những video hài ngắn này vừa là cách để chúng tôi xả stress, vừa là món quà chúng tôi lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội. Tôi nghĩ bạn bè, khán giả xem video của gia đình tôi có thể giải trí phần nào trong lúc dịch bệnh căng thẳng thế này.
Thường mỗi ngày, chúng tôi làm một video, nhưng nhiều lúc cũng tùy hứng. Nếu tôi nghĩ ra ý tưởng, tôi sẽ trao đổi với anh Đông. Anh Đông là người chốt nội dung video. Có đợt, ngày nào chúng tôi cũng nghĩ ra ý tưởng mới. Có đợt mấy ngày liền, chúng tôi không tìm được chủ đề nào hay để làm. Hai vợ chồng tự dựng máy quay tại nhà hoặc người này cầm máy quay cho người kia. Nhanh thì chúng tôi quay 10 phút, lâu thì chúng tôi quay 30 phút. Mỗi video rất ngắn, chúng tôi quay một lát là xong, không diễn đi diễn lại.
- Anh chị làm thế nào thuyết phục con trai Happy diễn xuất cùng mình?
- Happy vui mới tham gia. Happy buồn, ba mẹ năn nỉ thế nào cũng không chịu diễn. Nếu Happy diễn cùng, vợ chồng tôi sẽ nghĩ kịch bản theo hướng có nhân vật của Happy. Tôi nói qua nội dung và cách diễn là con hiểu liền và làm theo được ngay. Chỉ có điều, con hay cười tủm tỉm lắm (cười).
- Các video hài hước của gia đình chị nhận được những phản hồi thế nào từ cộng đồng mạng?
- Nhiều bạn bè và khán giả rất thích video của chúng tôi, xem nhiều, khen video vui, Happy dễ thương. Nhưng một số người cực đoan tỏ thái độ không thích, chửi bới, bình luận tục tĩu. Tôi chặn hết các tài khoản đó vì tôi không muốn đôi co. Chúng tôi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, sống thoải mái cuộc đời mình là được. Tôi xin tránh xa những ai mang năng lượng tiêu cực cho nhẹ lòng mình.
- Gia đình chị trải qua những ngày giãn cách xã hội thế nào?
- Vợ chồng tôi tuân thủ chỉ thị của chính phủ, ở nhà chống dịch. Tôi là người duy nhất trong nhà thỉnh thoảng ra ngoài đi chợ, đi siêu thị, mua nhu yếu phẩm. Nhưng mỗi lần, tôi đều cố gắng đi nhanh rồi về. Lâu lâu, tôi và anh Đông đạp xe đưa Happy dạo mát buổi tối, hít thở không khí.
Ở nhà nhiều, hai vợ chồng cũng cảm thấy có chút tù túng. Nhưng chúng tôi ý thức được ở nhà là góp một phần chung tay chống dịch, nên cả nhà luôn động viên nhau. Happy hay nói con nhớ bạn thân, nhớ trường lớp nhưng con rất ngoan, ít khi đòi ra ngoài chơi. Có lẽ ở nhà giỡn với ba mẹ nhiều, con không buồn chán. Con thích phụ mẹ việc nhà, chơi đồ chơi với ba. Thỉnh thoảng, con đóng vai thầy giáo, dạy tiếng Anh cho ba mẹ đọc theo.
Những ngày này Sài Gòn không khỏe, ai cũng có nỗi bất an riêng. Tôi mong mọi người vững lòng. Đợi khi Sài Gòn khỏe lại, chúng ta cùng nhau ra ngoài tung tăng và ôm nhau ăn mừng.
- Công việc của anh chị bị ảnh hưởng thế nào bởi đợt dịch lần này?
- Từ dịp lễ 30/4, công việc của vợ chồng tôi bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi dịch. Đầu tháng 5, công việc còn rải rác, một thời gian ngắn sau thì dừng hẳn. Rất nhiều dự án bị hoãn. Nhiều hợp đồng đã ký xong xuôi cũng chưa thể thực hiện.
- Chi tiêu của gia đình anh chị thay đổi thế nào?
- Ngày trước, vợ chồng tôi thoải mái tiêu xài, bây giờ thì phải tiết kiệm lại. Thành phố giãn cách, tình hình khó khăn chung với cả xã hội, đồ ăn thức uống mua cũng khó. Sáng 7/7, lần đầu tiên siêu thị gần nhà tôi không còn thực phẩm để bán. Mua gì, tiêu xài gì, tôi cũng phải tính toán.
- Điều đầu tiên anh chị làm sau khi hết dịch là gì?
- Chắc chắn cả gia đình sẽ đi biển. Theo thói quen, mùa hè năm nào, vợ chồng tôi cũng đưa Happy đi chơi biển vì con mê biển lắm. Năm nay, chúng tôi vốn đã lên kế hoạch đi chơi nhưng đành hủy hết. Chúng tôi còn dự tính kiếm chỗ tổ chức sinh nhật sáu tuổi thật vui cho con vào ngày 23/7, nhưng tình hình hiện giờ như vậy, ba mẹ và con trai đành mua bánh kem tự thổi nến ở nhà vậy. Tháng 9 năm nay, Happy sẽ vào lớp 1. Vợ chồng tôi đã làm xong hết thủ tục nhập học cho con. Hy vọng dịch bệnh sớm kết thúc để các con có thể đến trường.
Phong Kiều thực hiện