Ngoài bóng đá, Abramovich còn có thú sưu tầm đồ cổ và bất động sản. |
Theo báo chí Anh, Abramovich đã tò mò muốn tìm hiểu tòa lâu đài nằm trên đảo Capri này qua lời giới thiệu của Fabio Cannavaro, thủ quân tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Đến tháng trước, khi được tận mắt chứng kiến, ông ngay lập tức bị chinh phục trước vẻ đẹp của Castello Castiglione cùng nhiều bức tranh tường, tác phẩm điêu khắc bên trong.
Nhà tài phiệt người Nga ngay lập tức đề nghị trả 21 triệu bảng để mua luôn địa danh lịch sử này. Dù vậy, số tiền này vẫn ít hơn 5 triệu so với mức giá khởi điểm mà người chủ lâu đài Castello Castiglione đưa ra. Nhưng tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với Abramovich, người có tổng tài sản được định giá lên đến 13 tỉ bảng. Thay vào đó, trở ngại duy nhất của vụ mua bán này chính là việc ông không được xây dựng bãi đáp trực thăng vì lệnh cấm bay của chính quyền đảo Capri.
Castello Castiglione tọa lạc trên vách đá dựng đứng cao 100 mét so với mực nước biển, và chỉ có một lối vào duy nhất bằng đường bộ theo thiết kế ban đầu. Nhưng nếu mua được di tích này, Abramovich cũng có thể dễ dàng tiếp cận tòa lâu đài bằng chiếc du thuyền Grand Blue nhờ một lối đi bằng cầu thang đá khá hiểm trở.
Một góc của Castello Castiglione. |
Cách đây 2000 năm, vị hoàng đế lỗi lạc của đế chế La Mã đã cho xây dựng tòa lâu đài này và dùng nó làm địa điểm tổ chức những cuộc truy hoan bất tận cùng các tùy tùng. Bên cạnh đó, độ cao gần 100 mét so với mực nước biển của tòa lâu đài này cũng giúp Ceasar có một "thú tiêu khiển" chết người khác là ném những tù nhân xuống biển. Từ đó đến nay, dù đã qua nhiều lần được mua đi bán lại, nhưng Castello Castiglione chủ yếu vẫn nằm trong tay nhiều bậc vua chúa Italy bởi vị trí chiến lược của nó đối với thành phố Naples.
(Theo VnExpress)