Tiền Tuệ Nghi và Mã Thanh Dương hầu tòa hôm 29/6. Hai người đến tòa với vẻ mặt mệt mỏi, hốc hác. Là người đến trước, Tiền Tuệ Nghi nói hy vọng chồng cũ trả phí luật sư theo chỉ định của tòa án, càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Mã Thanh Dương tiết lộ rằng Tiền Tuệ Nghi đã thuê luật sư đắt giá nhất Hong Kong cho vụ kiện ly hôn, phí luật sư cao tới 8 triệu HKD và ông phải chịu trách nhiệm về số tiền này. Ông nói rằng mặc dù gia đình mình giàu có nhưng ông không phải là người quá giàu nên không thể trả một lúc số tiền lớn như vậy và cần có thời gian chuẩn bị.
Theo một số nguồn tin, tại tòa, cả hai vợ chồng không đề cập đến chuyện ngoại tình của Mã Thanh Dương, chỉ xoay quanh việc chia tài sản và phí trợ cấp.
Ngoài việc trả phí luật sư cho, ông Mã còn tiết lộ theo đề nghị của vợ, ông phải đưa 180.000 HKD tiền mặt mỗi tháng và hạn mức thẻ tín dụng lên tới 300.000 HKD cho cô. Ông Mã cho rằng Tiền Tuệ Nghi "có sự thù địch sâu sắc và ác ý" với ông, vì vậy cô tiêu tiền một cách bừa phứa hàng tháng, coi việc tiêu tiền như cách tìm kiếm hạnh phúc và giải tỏa căng thẳng. Ông còn cho biết luôn muốn hòa giải nhưng vợ không đồng ý, còn không cho ông liên hệ trực tiếp, khiến cả hai phải tương tác qua luật sư.
Theo Sohu, Tiền Tuệ Nghi đâm đơn ra tòa đòi ly dị từ vài năm trước. Cô úp mở trên trang cá nhân rằng cuộc chiến ly hôn đã kéo dài ít nhất 6 năm. Tuy nhiên, hai người vẫn giằng co không ngừng vì bất đồng trong việc trợ cấp sau ly hôn. Lý do cho sự tan vỡ của hai người được cho là do ông Mã có bồ nhí.
Trong khi đó, ông Mã phủ nhận ngoại tình, nói vợ có vấn đề tâm lý, thường xuyên chửi bới, bạo hành ông bằng lời nói, hành động không đúng mực. Trước tố cáo của chồng tại tòa, Tiền Tuệ Nghi chỉ cười nhạt, nói cô không đủ sức mà đánh ai.
Tiền Tuệ Nghi là á hậu Hong Kong, sự nghiệp đóng phim không mấy phát triển. Cô giải nghệ năm 1990, sau đó kết hôn với ông Mã Thanh Dương năm 1995 và có một cuộc sống rất giàu có. Cô sinh cho chồng hai con trai, một con gái.
Tháng 9/2022, á hậu Hong Kong Tiền Tuệ Nghi công bố ly hôn với đại gia ngân hàng Mã Thanh Dương. Trên mạng xã hội, cô đề nghị mọi người không gọi mình là bà Mã nữa. Trả lời truyền thông, cô nói cuộc ly hôn khiến cô kiệt quệ về thể chất và tinh thần, hầu như ngày nào cô cũng rơi nước mắt. Sau nhiều năm giằng co, cô mô tả cảm xúc của mình là "mệt mỏi và đau lòng".
Ông Mã Thanh Dương là hậu duệ của ngân hàng Đại Sanh, một gia đình giàu có lâu đời ở Hong Kong với 9 người con, ông Thanh Dương là con thứ.
Nguyễn Hương (Theo Sohu)