Gần đây, Hoàng My thu hút nhiều người xem khi đăng tải video con gái nhận diện mặt chữ. Cô đưa cho bé từng chữ cái rời, mô phỏng âm thanh và đọc một từ bắt đầu bằng chữ cái đó. Với các từ động vật, cô mô phỏng thêm tiếng kêu của từng loài. Thông qua gợi ý của mẹ cùng các từ "flower" (bông hoa), "mama" (mẹ), "ocean" (đại dương), "gorilla", bé Ayla đặt lần lượt các chữ cái F, M, O, G vào đúng vị trí trên bảng chữ cái. Mỗi lần con hoàn thành đúng nhiệm vụ, Hoàng My dành lời khen hoặc vỗ tay.
Chia sẻ với Ngôi Sao, á hậu cho biết cô tập cho con gái hoạt động này cách đây không lâu. Ban đầu, cô chỉ thử, không nghĩ Ayla hiểu và phản xạ được, vì bé mới 16 tháng tuổi. Cô bất ngờ vì sự chăm chú của con gái từ những lần chơi đầu tiên. Nếu bé ghép chữ chưa đúng, cô ra hiệu để bé tìm lại vị trí. Nếu bé làm đúng, cô vỗ tay để bé thêm hào hứng. Bằng phương pháp học mà chơi, chơi mà học này, Ayla có lúc tự đòi chơi ghép chữ cùng mẹ. Sau bốn, năm lần, bé dần ghi nhớ các chữ cái.
Bài tập nhận mặt chữ cái của bé Ayla nhà Hoàng My
Sinh sống ở Áo, hàng ngày, Hoàng My trò chuyện với con gái bằng tiếng Việt nhưng dạy từ ngữ bằng song ngữ Anh - Việt. Ngoài ra, cô cùng con gái xem một số chương trình cho trẻ em trên YouTube với 10 loại ngôn ngữ. Qua hành trình học và chơi cùng con mỗi ngày, cô nhận ra trẻ em có khả năng tiếp thu ngôn ngữ từ rất sớm.
Ngoài chữ cái, Ayla có hứng thú với nhạc cổ điển, thích các cuốn sách có kèm hiệu ứng nhạc của Mozart, Vivaldi, Bach. Ngoài đọc sách cho con nghe, Hoàng My thường lý giải hoặc hát, nhảy, kêu tiếng con vật để con gái tăng khả năng nhận biết và phản xạ với ngôn ngữ. Để phát triển khả năng ngôn ngữ của con, á hậu cho rằng việc trò chuyện, vui chơi cùng con và đưa con ra ngoài gần gũi thiên nhiên rất quan trọng.
Cô dành nhiều thời gian chơi cùng Ayla, tạo thêm những lựa chọn đồ chơi mới theo tháng: xếp chồng gỗ, đóng và mở các loại khóa, chơi nhạc cụ mini, đọc sách kết hợp các thứ tiếng... Cô thường xuyên đưa con gái đi bơi ở sông Danube, lên núi ngắm cảnh, dạo mát trong thành phố. Ba tháng tuổi bắt đầu học bơi và từ bé đã theo mẹ đi nhiều nơi, Ayla dạn dĩ, thích ra ngoài và tiếp xúc mọi người.
Á hậu thích cho con tiếp xúc gần gũi thiên nhiên.
Bên cạnh việc sớm trang bị cho con nhiều kỹ năng, Hoàng My chỉ ra một số tiêu chí trong việc nuôi dạy con: thuận theo tự nhiên, xem con là người bạn, cho con bú mẹ trực tiếp và ăn dặm chỉ huy, phát triển vận động tự nhiên.
Cô nói về cách nuôi dạy con của mình: "Tôi không dám nhận mình biết nhiều về việc nuôi con, tôi vẫn đang học làm mẹ mỗi ngày, Hoàn cảnh mỗi người mẹ và mỗi đứa trẻ cũng khác nhau. Hy vọng những kinh nghiệm tôi chia sẻ phần nào giúp những người lần đầu làm mẹ đỡ bỡ ngỡ. Nhưng quan trọng nhất, người mẹ bằng tình yêu và trực giác sẽ biết điều gì là tốt nhất cho đứa con của mình. Ayla khỏe mạnh, dễ chịu, vui vẻ và gần đây bé có khả năng học tốt. Đó là may mắn của tôi. Tôi không bao giờ đặt kỳ vọng con sẽ trở thành một người kiệt xuất, nhưng tôi quan niệm sẽ trao cho con những kỹ năng cần thiết nhất để con được tự do và tự tin bước đi khi rời khỏi vòng tay của mình".
Bé Ayla nhà Hoàng My chào đời tại Áo vào tháng 4 năm ngoái. Bốn tháng tuổi, bé có chuyến du lịch đầu đời cùng bố mẹ. 5 tháng tuổi, bé lần đầu theo mẹ về nước họp mặt cùng ông bà ngoại. 9 tháng tuổi, bé vi vu 7 quốc gia. Mùa hè năm nay, Ayla cùng mẹ rong ruổi qua một số vùng đất ở Việt Nam, sống một tháng ở Hội An, đón sinh nhật một tuổi ở Đà Lạt. Từ ngày "nhập hội nghiện con", Hoàng My dành toàn bộ thời gian chăm sóc, chơi cùng bé.
Phong Kiều