Đại gia đình ông bà Hopkins tới nghỉ hè tại biển Folkestone vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: Mirror. |
Nếu nhiều người thích đi du lịch vì họ sẽ được khám phá các địa điểm mới thì đối với ông bà John Hopkins và Sonia Hopkins lại ngược lại, cặp vợ chồng già này thích đi nghỉ hè vì được tới bãi biển quen thuộc, ở tại căn phòng quen thuộc để thoải mái thư giãn. Cũng vì ý thích này mà hàng năm cứ đến mùa hè, ông John, 82 tuổi, lại cùng các con và các cháu tới bãi biển Folkestone để nghỉ ngơi. Lý do khiến vợ chồng ông John chọn bãi biển Folkestone vì đây là nơi hai người đã nghỉ tuần trăng mật cách đây 62 năm trước.
Hai ông bà đã tới đây nghỉ tuần trăng mật từ thời trẻ. Ảnh: Mirror. |
Bà Sonia, 83 tuổi cho biết: "Chúng tôi không bao giờ cảm thấy chán khi năm nào cũng tới đây để tận hưởng không khí biển mát mẻ. Thông thường, hai vợ chồng tôi sẽ ở trong khách sạn quen thuộc, còn các con và các cháu tôi có thể chọn những khách sạn khác tùy theo sở thích của chúng. Nhưng mỗi sáng và mỗi tôi, cả gia đình chúng tôi đều gặp nhau và ăn tối cùng nhau. Các con tôi cũng luôn hưởng ứng kế hoạch nghỉ hè truyền thống hàng năm của hai vợ chồng tôi".
Khách sạn quen thuộc nơi gia đình ông Hopkins vẫn ở trước kia là những ngôi nhà nhỏ, nay đã trở thành một công trình to đẹp. Ảnh: Mirror. |
Ông John tâm sự, ông luôn háo hức trước khi tới bãi biển Folkestone vì mỗi năm, cảnh vật nơi đây lại khác trước. Ông cũng tự hào khi là người được chứng kiến những đổi thay của thị trấn ven biển suốt nhiều thập kỷ vừa qua. Theo Mirror, ông bà Hopkins còn có ý định sau này sẽ mua một ngôi nhà gần biển để sống luôn tại đây.
Bảo Nguyên