
Sinh nở và nuôi con nhỏ với bất kỳ bà mẹ nào cũng là một cuộc hành trình với vô vàn dấu mốc muốn được ghi nhớ lại. Đó cũng là mục đích đầu tiên của Hoa hậu biển 2012 Ninh Hoàng Ngân khi chia sẻ bộ ảnh gia đình đón Giáng sinh với sự góp mặt của thành viên "siêu đặc biệt": bé Mango.

Mango là con trai đầu lòng của người đẹp và ông xã doanh nhân sau 6 năm kết hôn. Ninh Hoàng Ngân chia sẻ, con trai luôn vui vẻ, tình cảm, thích quan sát và rất tập trung khi khám phá thế giới xung quanh.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng bé Mango sẽ được "cưng như trứng mỏng", bà mẹ hoa hậu quan niệm thương yêu con đồng nghĩa với dạy dỗ con từ thói quen sinh hoạt và nếp ăn ngủ cơ bản. Vì thế, dù tự nhận mình không phải là một bà mẹ xuất sắc, Ninh Hoàng Ngân vẫn muốn con được định hướng tốt và nuôi dạy khoa học.

Trên hành trình nuôi dạy bé Mango, Ninh Hoàng Ngân luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của ông bà nội - ngoại và ông xã. Người đẹp chia sẻ: "Hai tuần đầu tiên, Mango được bà nội từ quê lên chăm phụ với Ngân. Từ đó đến nay, ông bà ngoại đều giúp Ngân trông con mỗi khi Ngân ra ngoài, đi làm. Ông xã cũng đã chuyển văn phòng về gần nhà để tiện đi lại và dành nhiều thời gian cho con. Đặc biệt, anh còn biết làm mọi thứ, từ cho con uống sữa đến thay bỉm, chơi đùa cùng con. Gia đình Ngân tự chăm bé mà không thuê vú em".

Bé Mango được mọi người nhận xét là "sao y bản chính" của ba. Điều này khiến Ninh Hoàng Ngân có chút "ghen tỵ" nhưng lại "cảm thấy buồn cười nhiều hơn". Cô bảo: "Tạo hóa đúng là kỳ diệu khi tạo ra một em bé y hệt ba mà 9 tháng 10 ngày lại ở trong bụng mẹ và được mẹ sinh ra".

Nửa năm làm mẹ, với Ninh Hoàng Ngân là một "giai đoạn khó tin" và "không thể nào quên". Cô cảm thấy khó tin vì trước đó khi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ thì bé đã đến một cách bất ngờ. Để rồi trong suốt thời gian mang thai, Ninh Hoàng Ngân phải học hỏi rất nhiều kiến thức giúp cô tự tin chăm sóc, nuôi dạy con trai. 6 tháng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống, thói quen sinh hoạt, trách nhiệm của Hoa hậu biển 2012 với gia đình. Cô bảo bản thân như trở thành một người hoàn toàn mới.

Sau sinh, Ninh Hoàng Ngân trở lại công việc khá sớm và cho rằng đó là một cách để giảm stress. Tuy vậy, cô sắp xếp lịch trình làm từ những công việc quen thuộc, nhẹ nhàng trước và chỉ đi làm 1-2 buổi mỗi tuần. "Được gặp lại bạn bè và đồng nghiệp cũng là 1 niềm vui, đến khi trở về nhà Ngân lại có thêm động lực và năng lượng để chăm em bé", bà mẹ nổi tiếng nói.

Việc khó nhất của Ninh Hoàng Ngân khi nuôi con nhỏ đó là phải cân bằng giữa cuộc sống xã hội và cuộc sống bỉm sữa. Cô giải thích thêm: "Ngày xưa mình thích gì thì làm đó, còn hiện tại phải cân nhắc trước sau, sắp xếp thời gian để làm được nhiều việc trong ngày từ những việc không tên nhỏ nhất. Ví dụ như 6 tháng đầu, Ngân quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ nên đi đâu cũng tối đa 1 buổi là về nhà. Song song đó, để tối ưu thời gian và tạo thêm niềm vui khi ở bên cạnh con, Ngân tập quay youtube và lập blog cá nhân cho Mango để vừa lưu lại kỷ niệm vừa chia sẻ và học hỏi được từ các mẹ bỉm khác".
Ảnh: Tường Vy