Rooney có khởi đầu tuyệt vời trong màu áo MU. Ảnh: QA.
1. Trận MU - Fenerbahce (ngày 28/9/2004).
Đây là trận ra mắt của Rooney trong sắc áo MU sau khi chuyển đến từ Everton. Ở tuổi 18 và mang trên mình gánh nặng của sự kỳ vọng vào cái mác thần đồng, cũng như sức ép từ bản hợp đồng đắt giá 27 triệu bảng, Rooney vẫn chơi bóng với sự hưng phấn, bùng nổ hiếm thấy. Anh lập hat-trick, trong đó có một pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp, giúp MU làm nên chiến thắng hoành tráng 6-2 trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng Champions League. (Xem clip)
2. Trận Roma - MU (4/4 2007).
Chói sáng trong trận ra mắt cùng MU ở Champions League, nhưng Rooney sau đó đã trải qua 3 năm liền khát bàn thắng tại sân chơi số một châu lục (không tính một bàn anh ghi được ở vòng sơ loại vào lưới Debrecen hồi tháng 8/2005).
Phải chờ đến trận tứ kết lượt đi Champions League mùa 2006-2007 ở Rome, anh mới chấm dứt được cơn khô hạn ấy. Bàn gỡ 1-1 (Xem clip) của Rooney trong trận sân khách mà MU thua 1-2 là tiền đề quan trọng để MU làm nên chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Roma ở trận lượt về tại Old Trafford sau đó 2 tuần. Cựu tiền đạo Everton cũng góp công lớn trong chiến thắng này với một cú đúp.
3. Trận MU - Milan (24/4/2007).
Với 2 bàn thắng, Rooney chính là cầu thủ có công lớn nhất khi MU thắng đại diện Italy 3-2 ở trận bán kết lượt đi mùa 2006-2007. Đó là trận đấu mà Kaka lập cú đúp, giúp Milan dẫn 2-1 chỉ sau 37 phút thi đấu, nhưng Rooney đã tái lập thế quân bình ở phút 59 và ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho MU ở phút bù giờ thứ nhất. (Xem clip)
Nhưng chiến thắng này sau đó trở nên vô nghĩa với MU. Ở trận lượt về, với Kaka đang bùng nổ dữ dội, Milan đã thắng đậm 3-0 để giành quyền vào đấu chung kết với Liverpool ở Athens, nơi họ thắng tiếp 2-1 và giành ngôi vô địch.
Nếu 3 trận đấu kể trên là những điểm sáng nhất trong 50 trận Champions League của Rooney, thì anh cũng trải qua 3 thời khắc đáng quên ở những trận đấu khác.
Tình huống Rooney nhận thẻ đỏ vì vỗ tay trước mặt trọng tài. Ảnh: WR.
4. Trận Villarreal - MU (14/9/2005).
Đó là trận đấu mà MU phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0, kết quả gián tiếp khiến họ không qua nổi vòng bảng mùa 2005-2006, còn Rooney, ở tuổi 19, thì dính thẻ đỏ gián tiếp. Anh vỗ tay chế nhạo trọng tài Kim Milton Nielsen sau khi bị ông phạt thẻ vì một pha phạm lỗi không có chủ ý với cầu thủ đội bạn. (Xem clip)
5. Trận MU - Aalborg (10/12/2008).
Dường như sự ức chế từ kết quả hòa 2-2 với các vị khách vô danh đến từ Đan Mạch đã làm Rooney không kiềm chế nổi tính khí nóng nảy. Anh tặng nguyên một cú đạp thô bạo vào ngực Kasper Risgard. UEFA sau đó đã tiến hành điều tra và may cho MU cũng như Rooney khi tổ chức này quyết định xử trắng án với lý giải tiền đạo người Anh không cố tình. (Xem clip)
6. Trận MU - Barca (27/5/2009).
Rooney và MU hành quân sang Roma với khát khao trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League. Nhưng kết quả thì ngược lại, họ thua 0-2 và ngậm ngùi nhìn Cup về tay Barca. Đó là trận đấu mà Rooney bị cô lập hoàn toàn bên cánh trái, trong khi Ronaldo - người đang rục rịch đòi sang Real Madrid - cũng không tỏa sáng như mọi khi. (Xem clip)
Thế Minh