Hiện có khoảng 5.000 phụ nữ và trẻ em Việt Nam đang bị khai thác và bóc lột tình dục tại Campuchia, trong đó có một số phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị nhóm xã hội đen đưa qua biên giới Việt Nam vào Campuchia rồi vượt tiếp vào Thái Lan và tiếp tục bị đem bán cho các nhà chứa ở Malaysia.
Trong 10 tháng qua, Công an thành phố Phnom Penh đã trấn áp 26 trường hợp môi giới mại dâm, giải thoát 72 phụ nữ, trong đó có 44 phụ nữ Việt Nam, 28 phụ nữ Khmer; 6 trường hợp mua bán người, đưa ra tòa 5 tên, giải thoát cho 12 người; xử lý 10 trường hợp đồi bại, giải phóng 31 nạn nhân.
Tham luận của Công an thành phố Phnom Penh cũng cho biết hiện nay khu vực Sway Riêng đã được quản lý rất chặt chẽ, không còn nhà chứa và nạn buôn bán người nên tình hình sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, bọn tội phạm đang có chiều hướng đưa phụ nữ Campuchia, phụ nữ ở những vùng nông thôn Việt Nam đến TP HCM rồi trung chuyển sang các nước thứ ba như Trung Quốc, Hàn Quốc...
Về phía Việt Nam, tham luận của Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Tây Ninh mang đến cho hội nghị một câu chuyện phối hợp tuyệt vời giữa lực lượng Công an Việt Nam và Công an Campuchia trong vụ phá vỡ đường dây tội phạm buôn người do 2 "quái nữ" Trần Thị Nụ và Trần Thị Lệ cầm đầu. 2 "quái nữ" này là dân gốc huyện Tân Châu (Tây Ninh), sang Campuchia sinh sống từ thập niên 80 và đến đầu năm 2000 thì bàn nhau về Việt Nam tuyển gái đưa ra nước ngoài bán dâm. Chúng đã đưa trót lọt 3 cháu gái Phạm Thị Hiền M., Vũ Thị Hồng N. và Phùng Thị Lệ T. (đều ngụ tại huyện Tân Châu, Tây Ninh) vượt biên giới trốn sang đến huyện Mê Mốt (tỉnh Kongpong Chàm, Campuchia) với lời hứa hẹn rằng sẽ cho làm tiếp viên quán cà phê lương mỗi tháng 1 chỉ vàng. Nhưng sau đó chúng trở mặt đưa vào bán cho động mại dâm nên bị gia đình các nạn nhân này tố giác.
Đại tá Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14 (Bộ Công an), cho Thanh Niên biết, Việt Nam và Campuchia có tuyến biên giới dài, có nhiều cửa khẩu quốc tế và quốc gia, nhiều "đường mòn" qua lại khá thuận lợi; quan hệ họ hàng, làm ăn buôn bán của người dân địa phương giáp biên giới hai nước có từ lâu đời... Lợi dụng tình hình ấy, bọn tội phạm trong nước đã câu kết với các đối tượng người Campuchia hình thành nhiều đường dây tội phạm với thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt, được che đậy dưới nhiều hình thức khác nhau và đã lừa gạt hàng nghìn phụ nữ, trẻ em Việt Nam sang Campuchia để bóc lột tình dục.