4h30 sáng nay, khi nhóm công nhân làm việc ca 3 vừa rời khỏi xưởng thì phát hiện lửa bốc lên ngùn ngụt ở tầng 4 của nhà A4, nơi chứa thành phẩm giày của công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TP HCM). Lúc này bên trong không có công nhân làm việc, bảo vệ phát hiện nhưng không thể dập lửa. Đám cháy bén vào nhiên liệu bùng to, kèm theo cuộn khói đen bốc cao hàng chục mét. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ dãy nhà 6 lầu. Khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 70 xe nước, xe thang cùng 540 cán bộ chiến sĩ, 300 lực lượng tại chỗ tham gia tích cực để dập tắt được ngọn lửa. Trước biển lửa quá lớn cùng với khói đen cuồn cuộn, phương án chữa cháy được đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCC TP HCM đưa ra là "chiến đấu" theo từng cụm, khoanh vùng các khu vực. "Cảnh sát cứu hỏa đánh vào cầu thang bộ để dập lửa từ trong ra, xe thang từ trên xuống và kết hợp từ ngoài vào", vị đại tá cho biết. Để đủ nước dập lửa, cảnh sát cứu hỏa phải kéo vòi rồng cả trăm mét, bơm nguồn nước dưới kênh đen trước công ty. Sau 4 tiếng vật lộn với "bà hỏa", đến 8h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn Hỏa hoạn khiến hàng chục nghìn công nhân không thể vào sở làm, đứng nghẹt ngoài đường theo dõi chữa cháy. Đến 8h sáng, công ty dùng loa phóng thanh cho công nhân được nghỉ việc nhưng chưa cho biết bao giờ sẽ làm lại. "Không có thiệt hại về người, một số cảnh sát cứu hỏa bị nhiễm khói, trầy xước nhưng không đáng kể. Hỏa hoạn hoạn đã thiêu rụi 4.000m2 trong tổng số 42.000 m2 của nhà A4, A5 và một góc A6 với nhiều thành phẩm giày. Hiện chưa ước tính về tài sản", ông Bửu cho biết. Châu Thành