>> Giải cứu bé trai 7 tuổi bị bắt cóc
>> Khởi tố vụ án bắt cóc cháu bé 7 tuổi
Sáng qua, cả trường Đinh Tiên Hoàng tràn ngập trong niềm vui, sự chia sẻ, hỏi han, động viên của thày cô giáo và bạn bè khiNguyễn Thanh Tùng được bố là anh Nguyễn Công Hưng đưa đến lớp để đi học lại. Không ai nghĩ một cậu bé mới 7 tuổi, vừa mới trải qua "đại nạn" khi bị 4 gã thanh niên bắt cóc, nhốt trên thuyền ở bán đảo Đình Vũ (quận Hải An) lại bình tĩnh, mạnh khỏe và kiên cường đến như vậy. Các bạn thân của Tùng là Hải Long, Đạt, Huy Dũng gọi cậu bé bằng cái tên trìu mến: "Dũng sĩ Herman".
Biệt danh đó, bạn bè ở lớp 2 trường Đinh Tiên Hoàng đặt cho cậu bạn không sai chút nào. Bởi vì khi nghe câu chuyện Tùng trải qua gần 5 ngày từ khi bị bắt cóc đến khi được cán bộ PC14 giải cứu, cậu luôn thể hiện "tinh thần" dũng cảm. Hôm đó, khoảng 7h sáng ngày 15/11, đang được anh họ chở đến trường, Tùng bị 4 gã thanh niên khống chế, bế lên xe biến đi. Cậu bé nói rằng, lúc ấy bị tên Tú bất ngờ bế đi, biết đó là bọn người xấu, cậu đã kêu lên nhưng không khóc. Tùng kể: "Bọn chúng dọa cháu nếu còn kêu sẽ ăn đòn". Cậu nhớ, một tên bịt mặt đã cốc vào đầu cháu ba cái đau điếng.
Vừa được giải cứu, anh Hân (áo đen) không cầm được nước mắt sung sướng còn Tùng líu lo nói, hỏi đủ thứ chuyện. |
Nhóm bắt cóc đưa Tùng lên một chiếc thuyền đậu ở bán đảo Đình Vũ. Hàng ngày, Tùng được chúng cho ăn bánh mì vào buổi sáng còn buổi trưa là mì tôm hoặc cơm. Nhưng Tùng được uống rất ít nước. Mấy hôm đó, thời tiết cũng không lạnh như ngày Tùng được "bố" Dương Tự Trọng giải cứu (cậu bé nhận Trưởng phòng PC14 làm bố nuôi) nên không có vấn đề gì về cảm cúm, nhiễm lạnh. Không được uống nước, cậu bé thừa lúc tên canh gác sơ hở đã thủ chai nước và giấu kín một chỗ để thỉnh thoảng khát thì uống.
Bọn bắt cóc thay nhau "trông nom" Tùng. Chúng không cho cháu bén mảng ra gần cửa sổ căn phòng để tránh bị lộ tẩy. Những gã thừa lệnh của tên cầm đầu dọa Tùng, nếu ra thì bị đánh, hoặc "bắn" chết. Nhưng những lời dọa nạt đó, chú nhóc không thèm để ý. Tùng kể lại: "Con không sợ đâu ạ". Lúc đó, cậu còn trêu ngươi bọn canh gác bằng việc cứ mở cửa sổ. Thế là bị ăn đòn. Có những lúc, chú nhóc làm căng dọa không ăn uống khiến bọn bắt cóc phải gạ Tùng ăn chiếc bánh mì hay bát cơm mà những tên thay ca trông giữ mang từ thành phố ra.
Theo bác sĩ tâm lý Lã Thị Bưởi, Phòng khám Sàng lọc - Tư vấn dự phòng rối nhiễu tâm trí bà mẹ và trẻ em, sau một cơn song chấn về tinh thần, trẻ em thường sợ hãi, hốt hoảng, khóc lóc, bỏ ăn, mất ngủ, rối loạn stress... Nhưng còn tùy thuộc vào tố chất của đứa trẻ. Như trường hợp cháu Nguyễn Thanh Tùng, những biểu hiện của cháu thể hiện đó là đứa trẻ vững vàng. Có thể, cháu tin rằng bản thân cháu sẽ được cứu khỏi nhóm người bắt cóc. Bố mẹ và thày cô vẫn phải thường xuyên quan tâm chăm sóc cháu về mặt tinh thần cho dù chúng có những biểu hiện "mạnh mẽ" như vậy. |
Cậu bé còn khoe: "Con biết khẩu súng của bọn chúng là khẩu súng nhựa" nên khi chúng dọa, cậu còn "đá tung súng" đi. Khi bị bắt cóc, cậu bé luôn nhớ tới bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm. Ngày thứ ba, bọn bắt cóc cho Tùng nói chuyện điện thoại với gia đình. Anh Hân kể: "Nghe giọng cháu nói, chúng tôi biết con trai vẫn khỏe mạnh. Cháu nói như không có chuyện gì xảy ra mà khiến cả nhà khóc hết nước mắt. Trong lúc nói chuyện, Tùng luôn hỏi thăm bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm của cháu".
Khoảng 9h sáng ngày 19/11, Tùng được PC14 đến giải cứu. Khi đón cháu vào lòng, Thượng tá Trọng không kìm được những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc. Tùng cũng bá vai rồi nằm gọn trong lòng người cán bộ cảnh sát hình sự như một đứa con nhỏ. Khi anh Trọng đưa Tùng cho một người đồng đội, cháu vẫn không ngớt líu lo đủ chuyện.
Anh Hân cho biết, con trai anh vẫn rất bình tĩnh kể đủ thứ chuyện cho bạn bè, thày cô ở trường. "Cậu bé vốn là một đứa trẻ hiếu động mà", anh Tùng nói.
Việt Dũng