1. Từ mười tám đến tám mươi
Bác Nguyễn Hữu Báu chia sẻ: "Kết quả tình yêu của chúng tôi là 7 con, 11 cháu, 6 chắt. Sáu mươi hai năm chưa là điều gì cả, mà chính là chung thuỷ với nhau trọn đời. Các con tôi xúi chúng tôi thi Cặp đôi ấn tượng, vì chúng tôi có nhiều ảnh đi du lịch đó đây. Con gái thứ tư là thư ký, hay scan hình và gởi giúp các email cho tôi đến các bạn bè tôi ở 11 nước trên thế giới. Con gái hứa giúp tôi gởi các hình này đến cuộc thi".
2. 500 ngày yêu
Bạn Nguyễn Phương Diệu My gửi lời nhắn: "Vậy là mình cũng đã yêu nhau được gần 2 năm rồi và mùa hè này sẽ cùng nhau về chung một nhà. Mong rằng mình sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ, anh nhé!".
3. Thế anh có râu không?
Bạn Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ: "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Em tin rằng chúng ta đang được tận hưởng điều may mắn ấy. Tuy nhiên, trong điều may mắn đó cũng không tránh khỏi nhưng đau khổ, thử thách, lo lắng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau trân trọng và sẻ chia đến "độ 65 năm nữa" nhé, anh có râu!".
4. Chong chóng tình yêu
Bạn Nguyễn Anh Thư tâm sự: "Yêu xa là khó khăn, là trở ngại, là nhớ nhung và là chẳng thể đến bên khi anh ốm đau hay mệt mỏi, là em gây sự mỗi lúc cuộc sống gây cho em mệt mỏi, là em tắt phụt màn hình máy tính, block Facebook anh rồi im lặng khóc một mình. Nhưng, anh yêu ạ, yêu xa là để em biết có một người đang cùng em bước đến điểm giao của con đường tưởng chừng như song song, cùng em cố gắng vì cuộc sống. Em trân trọng mỗi phút giây em được bên anh, được yêu anh và được cười hạnh phúc vì anh. Nhớ nhé anh yêu, chong chóng chỉ quay khi có gió, em chỉ cười khi nơi đó có anh!".
5. Chuyện tình 'tao' và 'mày'
Bạn Huỳnh Thị Bích Liễu tâm sự: "Đến lúc này đã là hơn 5 năm chúng mình quen nhau, nhưng em vẫn nhớ mãi ngày anh kéo em vào góc lớp và nói: "Tao thích mày, mày có thích tao không". Mãi một năm sau đó em mới có câu trả lời là: "Em thích anh. Yêu anh nhiều lắm anh à!"."
Hà Đan