Chương trình “Vé Tết đoàn viên” được diễn ra từ ngày 24/12/2014 đến ngày 25/1/2015, thu hút 30.000 trẻ em tại 60 trường tiểu học trên cả nước. Các chuyến xe chở mọi người về quê ăn Tết thực hiện từ ngày 13/2 đến 16/2/2015 (tức từ 25-28 Tết). Hành trình từ TP HCM đi các tỉnh thành gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Gia Lai và từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Quảng Nam.
Theo MC Quỳnh Hương, chương trình này sẽ dạy các em lòng nhân ái chính bằng những điều giản dị và chân thực nhất từ cuộc sống. "Trong tâm hồn non nớt của con trẻ cũng đã cảm nhận được, Tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất, là quần áo mới, nghỉ học, là những bữa cơm sum vầy. Nên bài học lớn cho con, nên bắt đầu từ những điều gần gũi nhất với con như thế", nữ MC chia sẻ
Nhà văn Trang Hạ tâm sự muốn dạy con tất cả những điều tuyệt vời và bài học làm người có khi lại bắt đầu từ những việc nhỏ nhoi. Vì vậy khi dạy cho con sự sẻ chia, quan tâm, nên bắt đầu từ những gì tâm hồn con trẻ có thể cảm nhận rõ ràng nhất, như ngày Tết.
"Tôi có một đứa con học lớp một, cháu từng vẽ tặng mẹ nhiều hoa, ngôi nhà và ông mặt trời. Nhưng khi cháu vẽ nên tấm vé tặng người nghèo tôi thật sự xúc động vì cháu đang tô một màu sắc tốt đẹp về cuộc sống, chung tay với hàng nghìn trẻ em trên khắp đất nước tạo nên những tấm vé bằng rất nhiều tình yêu thương và chia sẻ", nhà văn nói.
Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng Tết đến, mọi người dạy con trẻ về giá trị của gia đình, giá trị của tình thân, của sự sum họp. Ý nghĩa hơn khi con trẻ cùng được sẻ chia sự sum họp đó với những người khó khăn, học được cách quan tâm đến người khác cũng là cách để dạy con trân trọng hơn những gì mình đang có.
Minh Trí