Tôi 38 tuổi rồi mà không thể nào làm nên bất kỳ điều gì có ích cho gia đình, cho bạn bè và cho xã hội. Tôi cứ chôn thân vào cờ bạc. Để có tiền cờ bạc, tôi gạt hết người này đến người kia, từ người thân, bạn bè và đối tác làm ăn. Vay mượn được ít tiền nào là tôi lại ném vào những trò cờ bạc vô bổ, giờ số tiền tôi gạt mọi người rất lớn, không có khả năng trả.

Ảnh minh họa.
Tôi phải trốn chui trốn lủi, làm khổ đến những người thân quen, mất đi những bằng hữu, chỉ còn một thân một mình sống trong hiu quạnh. Ma lực của cờ bạc đã kéo tôi xuống một vũng bùn mà không sao bước lên nổi. Tôi muốn thời gian quay lại để từ bỏ, làm lại từ đầu, cho dù mọi người có kiện tôi đi tù tôi cũng chấp nhận, tôi không muốn sống những ngày còn lại như thế nữa. Tôi không biết nói cùng ai, viết lên đây mong mọi người chỉ cho một con đường. Chân thành cảm ơn.
Ngân
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.