Stanley Thornton, 31 tuổi, cảm thấy hạnh phúc khi được làm một "em bé người lớn". Ảnh: Mirror |
Người đàn ông 31 tuổi chia sẻ điều khiến anh cảm thấy thích nhất đó là được nằm ngủ trong cũi. "Những thanh cũi khiến tôi có cảm giác an toàn", Stanley thổ lộ. Hiện trong nhà Stanley còn có một chiếc xe đẩy, một chiếc ghế khổng lồ mà anh thường ngồi vào mỗi khi dùng bữa. Những bộ quần áo của anh, như đồ ngủ hoặc yếm đều được đặt may theo phong cách của "trẻ con".
Phòng trẻ em trong nhà riêng của Standley. Ảnh: The Sun |
Stanley cho hay anh bắt đầu cảm thấy muốn quay lại thời thơ ấu năm 14 tuổi giống như một cách để chữa chứng bệnh hay tè dầm do thường xuyên bị lạm dụng. Cha mẹ anh li dị từ năm anh 12 tuổi. Điều này khiến Stanley nhiều lần phải đi khám và bị căng thẳng tâm lý. Theo thông tin trên trang web cá nhân, Stanley từng là một nhân viên an ninh, nhưng sau đó anh gặp một tai nạn và có triệu chứng về bệnh tim.
Chiếc cũi có chiều dài 1,8m, rộng 0,9m là nơi Stanley rất yêu thích. Ảnh: The Sun |
"Đối với một số người, việc làm "em bé người lớn" giống như là chứng nghiện vậy, nhưng tôi thì không như thế. Nó là một cách để thư giãn cơ thể, vui đùa như một đứa trẻ để gạt qua một bên những lo âu của người lớn".
Tờ Mirror đưa tin hiện Stanley đang tìm một người "mẹ" để có thể chăm sóc cho anh ấy mỗi ngày.
Linh Đan