
Các bác sĩ, y tá trong tư thế sẵn sàng thay nhau làm hồi sức tim phổi cho Xiao Yu trong phòng bệnh. Ảnh: Changzhou Municipal Children's Hospital.
Bé Xiao Yu hôm 20/9 được đưa tới bệnh viện nhi thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, sau khi bị lên cơn co giật viêm cơ tim cấp tính. Theo thông tin từ phía bệnh viện, phần tâm thất trái của em gần như mất khả năng bơm máu. Sau một loạt các nỗ lực cấp cứu chuyên sâu, tình trạng cậu bé đã ổn định.
Y bác sĩ Trung Quốc xếp hàng lần lượt ép ngực cho bé trai 8 tuổi hôm 21/9
Tuy nhiên, sáng 21/9, tình hình trở nên xấu hơn khi nhịp tim của Xiao trở nên không đều. Các nhân viên trong bệnh viện lúc này liên lạc cho các bác sĩ ở Thượng Hải để sắp xếp điều trị oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) nhằm cứu sống Xiao Yu, theo People's Daily. Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo, mục tiêu của ECMO là tạo thời gian cho tim, phổi được nghỉ ngơi và hồi phục, giảm được chấn thương áp lực và ngộ độc oxy ở phổi.
Trong lúc cả đội y tế bệnh viện chờ xe cứu thương ở Thượng Hải tới, cách Thường Châu khoảng 180 km, tình trạng của Xiao Yu chuyển biến xấu nhanh chóng lúc khoảng 15h. Tim cậu bé ngừng đập, huyết áp giảm sâu, khiến đội ngũ y tế không thể chần chừ. Gần 30 bác sĩ và y tá lập tức được gọi tới phòng bệnh của Xiao Yu, nơi họ thay phiên nhau thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) cho cậu bé.
Những bức ảnh và video quay lại được cho thấy các y tá, bác sĩ xếp hàng bên cạnh giường bệnh của Xiao Yu để thay nhau hồi sức cho cậu bé suốt 5 tiếng. Nỗ lực của họ đã được đền đáp, bởi sau khi được ép ngực hơn 30.000 lần, tim bé đã đập bình thường trở lại. Xiao Yu sau đó được đưa tới Thượng Hải để điều trị ECMO.

Sau 5 tiếng liên tục được hồi sức CPR, tim của Xiao Yu đập bình thường trở lại. Ảnh: Changzhou Municipal Children's Hospital.
Bác sĩ Li Yimin, người tham gia vào nỗ lực cứu sống bệnh nhân nhí, chia sẻ ông tin rằng nhóm mình đã làm hết sức.
"Chúng tôi làm bất cứ điều gì có thể để cứu cậu bé, bởi sẽ thấy hối tiếc nếu từ bỏ sớm", Li nói với Pear Video. "Chúng tôi chúc cậu bé nhanh phục hồi sức khỏe".
Hiện tại, Xiao Yu được điều trị tại bệnh viện Nhi thuộc Đại học Fudan ở thành phố Thượng Hải. Ngay sau khi thông tin về sự việc được chia sẻ trên mạng, nhiều người ca ngợi đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Thường Châu là những người hùng.
"Tôi thực sự rất xúc động", một thành viên nói. "Xin cảm ơn, những người bác sĩ, y tá tốt bụng".
"Chúng ta cần thêm nhiều bác sĩ chuyên nghiệp như thế này nữa. Việc làm của họ thực sự đã truyền một thứ năng lượng tích cực!".