Sáng 13/4, ngày 23 âm lịch, ngày "vía bà" nên một gia đình tại tổ 10, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, quận 2 (TP HCM) và những người hàng xóm rủ nhau đi đò qua bên kia sông Giồng Ông Tố (khu vực phường An Phú) để thắp hương miếu bà. Gần đến bờ bên kia thì chiếc đò lật úp làm 4 người chết đuối, trong đó có 3 trẻ em. Trong ảnh, lực lượng chức năng đang tìm kiếm xác các nạn nhân. |
Gần 10 người cùng lên con đò rộng khoảng 70cm, dài gần 3 để vượt sông, qua bên kia bờ thắp hương miếu bà thì xảy ra tai nạn. Lúc này lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng sẵn sàng chờ làm nhiệm vụ. |
Sự việc xảy ra khi chiếc đò cách bờ bên kia một đoạn. Tất cả những người trên đò bị nhấn chìm dưới sông. Một số người biết bơi vừa hô hoán vừa cố kéo người thân khỏi mặt nước. Tuy nhiên, do khu vực bên này toàn lau sậy nên không có người ứng cứu. |
Phải mất một lúc sau người dân phía bên phường Bình Trưng Tây mới phát hiện, bơi ra ứng cứu nhưng 4 người không tìm thấy xác. Người dân ngóng trông tin tức của các nạn nhân khi lực lượng cứu hộ làm việc. |
Sau nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác 3 nạn nhân, trong đó có một bé trai 12 tuổi và bé gái 10 tuổi. Phải đến 11h30, xác bé gái 13 tháng tuổi được tìm thấy. Mọi người quấn thi thể cháu bé vào chiếc chăn. |
Người nhà khóc ngất khi ra nhận xác cháu bé. |
Cơ quan chức năng đã đưa chiếc đò gặp nạn về để phục vụ công tác điều tra. |
Kiến Tường