Tôi 25 tuổi, thời học sinh có quen cô bạn cùng lớp. Mối tình đẹp và cũng là tình đầu đó kéo dài đựợc 5 năm. Vì nhiều lý do khác nhau nên chúng tôi đã chia tay, giờ cô ấy đã lập gia đình. Chia tay đến giờ đã hơn 3 năm nhưng tôi vẫn chưa quen ai khác, phần lớn sợ cảm giác bị tổn thương, phần nhỏ bản thân không còn hồn nhiên như trước. Gia đình tôi không khó nhưng ba mẹ lại rất nghiêm khắc với tôi trong mọi việc, vì thế tôi không hay rượu chè và thuốc lá.

Ảnh minh họa
Giờ tôi đã có công việc ổn định, thu nhập cũng có thể nói là cao so với mặt bằng chung của xã hội, bản thân khá trầm tính, lại hay mang suy nghĩ và cách nói chuyện già dặn nên bạn bè hay nói tôi như "ông cụ non". Tiếp xúc với các bạn nữ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi thấy có một khoảng cách rất xa trong suy nghĩ. Tôi chỉ hợp ý với những người đã lập gia đình rồi. Giờ tôi phải làm sao để tìm được tình yêu cho mình?
Thạch
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu