Ông bà Stephen và Glynis Woolner lần đầu tiên tặng tấm thiếp cho nhau là vào năm 1978. Khi Giáng sinh năm đó kết thúc, họ vô tình gói lẫn nó với các đồ trang trí cây thông khác và cất đi.
Năm sau, ông Stephen tình cờ phát hiện ra nó và quyết định gửi tặng bà Glynis lại như một trò đùa. Bà cũng làm điều tương tự trong năm kế tiếp, và cứ thế, họ gửi tấm thiếp trong suốt 29 năm liền.
Điều đặc biệt, mỗi năm, họ lại viết một lời nhắn mới trên tấm card.
Mỗi năm, hai vợ chồng lại viết tặng nhau một lời chúc mới. |
Bà Glynis tiết lộ trên The Sun: "Chúng tôi lấy keo dính thêm những mẩu giấy vào tấm thiếp để có thể tiếp tục viết lời đề tặng. Bạn bè chúng tôi thường trêu hai vợ chồng và nói rằng: "Này, không phải lại là tấm card cũ rích đấy chứ?" nhưng tôi và Stephen thích trò chơi này. Nếu bây giờ anh ấy mua cho tôi một tấm thiếp mới, tôi sẽ không chấp nhận".
Hà Linh