Tôi là nam, 26 tuổi, lúc còn trẻ ham chơi, học hành chểnh mảng nên tốt nghiệp cấp 3 không thi đậu vào được một trường đại học nào. Bố mẹ thất vọng nên đã cho tôi đi nghĩa vụ 18 tháng trong quân đội. Sau khi trở về từ quân ngũ, tôi cũng trưởng thành được hơn một chút và đã nghe theo lời bố mẹ đi học ngành dệt may (nhà tôi có bác mở công ty ở trong TP HCM) với mục đích sau khi học trung cấp ra trường sẽ làm trong công ty của bác. Lúc đó tôi đã nghe theo, sau khi học xong 2 năm ở trường, tôi vào làm việc cho công ty của bác với mức lương gần 6 triệu/tháng. Kể từ khi vào làm tôi mới nhận thấy mình không yêu thích công việc này chút nào, trong đầu luôn cảm thấy chán nản, có những suy nghĩ tiêu cực.
Hồi còn đi học cấp 3 tôi cũng như bao bạn trẻ khác, rất thích tìm hiểu về máy tính, CNTT và những chiếc smartphone. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn luôn đam mê và lúc nào có thời gian rảnh là lại lao vào tìm hiểu về nó. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rất kỹ để đi theo ước mơ và đam mê đó nhưng lại không đủ tự tin để thoát ra, chắc chắn bố mẹ sẽ không để cho tôi làm như thế. Tôi sợ mình cũng lớn tuổi rồi, giờ đi học liệu có muộn không? Tôi chỉ có đam mê thôi chứ chưa có kiến thức về CNTT, liệu giờ đi học có được không, rồi sau khi học xong ra trường dễ có việc làm không? Tôi đã lớn tuổi rồi nên không muốn mắc sai lầm nữa. Mong các bạn cho lời khuyên chân thành để tôi có định hướng.
Thành
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu