
Christina bên cạnh 11 đứa con, trong đó có con gái lớn Vika do chính cô sinh ra cách đây 6 năm. Ảnh: Newsflash.
Christina Ozturk, 23 tuổi, sống cùng với người chồng triệu phú Galip Ozturk, chủ một khách sạn, tại thị trấn ven biển Batumi, thuộc Cộng hòa Georgia hay Gruzia (Xô Viết cũ).
Sau khi có 11 đứa con, trong đó có một bé do chính Christina sinh ra, cặp vợ chồng lập ra một chương trình để lựa chọn những bà mẹ mang thai hộ vì muốn có nhiều con hơn nữa. Cả hai từng viết trên mạng xã hội rằng họ muốn có ít nhất 105 đứa con nhưng sau đó thừa nhận con số này chỉ là chuyện đùa.
Theo Mirror, tất cả những ứng viên tiềm năng sẽ trải qua vòng tư vấn và ký vào giấy tờ hợp pháp trước khi mang thai những phôi thai được tạo ra từ trứng và tinh trùng của vợ chồng Christina.
Christina, đến từ Moskva, Nga, từng là mẹ đơn thân khi quyết định chuyển đến sống ở Georgia, được gọi là "Las Vegas của vùng Biển Đen".

Christina hạnh phúc bên 4 đứa trẻ nhờ mang thai hộ. Ảnh: Newsflash.
Christina cho biết lúc nhìn thấy Galip cô đã thấy "yêu ngay từ đầu", đồng thời mô tả anh là "người thầy, người hướng dẫn và hoảng tử trong truyện cổ tích của mình".
Về phần mình, Galip cũng xác nhận anh yêu Christina ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Cô ấy là người dễ tính, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cô ấy còn hay thẹn và rất bí ẩn. Cô ấy là mẫu người vợ mà tôi luôn muốn tìm cho mình, là viên kim cương chưa được mài giũa. Tôi nhìn thấy ở cô ấy một trái tim trong trắng và tấm lòng tốt bụng", Galip chia sẻ.
Sau cuộc gặp gỡ, mọi chuyện tiến triển rất nhanh. Christina đưa con gái nhỏ Vika theo mình tới Batumi. Dù khoảng cách về tuổi tác khá lớn nhưng Galip không bị gia đình Christina phản đối, dù bản thân anh cũng đã có con cái trưởng thành.
Cặp đôi thống nhất sẽ sinh nhiều con nhất có thể, nhưng nhận ra khả năng sinh nở của Christina chỉ có hạn nên quyết định sẽ thuê người mang thai hộ. Chi phí cho một lần mang thai này là khoảng 8.000 euro (9.700 USD).
"Hiện tại, tôi có 10 đứa con nhờ mang thai hộ và một con gái lớn Vika do tôi sinh ra cách đây 6 năm", Christina nói. "Tôi không biết chính xác hai vợ chồng cuối cùng sẽ có bao nhiêu con, nhưng chắc chắn chúng tôi không dừng lại ở con số 10. Chúng tôi chưa sẵn sàng để nói về con số cuối cùng. Mọi thứ đều có cần có thời gian".

Christina và chồng giàu có dự định sẽ tiếp tục có thêm con bằng phương pháp thuê người mang thai hộ. Ảnh: Newsflash.
Thừa nhận rằng việc chăm sóc một gia đình đông con khó khăn hơn mình nghĩ, Christina cho biết ban đầu cô dự định sẽ sinh mỗi năm một đứa trẻ trước khi biết về dịch vụ mang thai hộ.
Một phòng khám đã thỏa thuận mọi thủ tục với các bà mẹ mang thai hộ, trong khi Christina và Galip thì theo dõi các chỉ số về sức khỏe của họ và lập kế hoạch ăn uống trong thai kỳ.
Cặp vợ chồng chỉ chọn những phụ nữ trẻ đã trải qua ít nhất một lần sinh nở và không nghiện ngập. Một bà mẹ mang thai hộ không có quyền gì về mặt pháp lý với đứa trẻ trong bụng và phải giao đứa bé cho vợ chồng Christina sau khi sinh.
Georgia cho phép mang thai hộ từ năm 1997 miễn rằng cặp vợ chồng liên quan là dị tính và đã kết hôn với nhau về mặt pháp luật.
Dù đang sử dụng dịch vụ mang thai hộ, Christina vẫn không loại trừ khả năng bản thân tự mang thai nhưng cho hay việc này hiện không khả thi. Ngoài ra, nếu sử dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo (IVF) thì cũng là một áp lưc lớn đối với cơ thể cô.
Christina cho biết nhiều người tưởng cô có cả đội ngũ bảo mẫu hỗ trợ do cưới được chồng giàu có, nhưng cô khẳng định dành cả ngày để chăm sóc các con.
Hướng Dương (Theo Mirror)