![]() | ||
2 triệu bảng là khoản tiền mà chủ tịch CLB Aston Villa, ông Doug Ellis muốn phía Newcastle xì ra để đền bù cho việc phá bỏ hợp đồng của vị HLV đầy tài năng này. Chủ tịch đội bóng sọc đen trắng Shepherd đã công khai tuyên bố O'Leary chính là mục tiêu quan trọng nhất trong chiến dịch kiếm tìm người đứng đầu đội bóng từ khi Ngài Bobby Robson bị sa thải đến nay. Về phần mình, ông O'Leary cũng không ngại ngần bày tỏ sự ngưỡng mộ với CLB vùng Đông Bắc nước Anh: "Newcastle là 1 CLB tuyệt vời với những fans nhiệt thành nhất. Là 1 cầu thủ bạn sẽ luôn cảm thấy hứng khởi khi thi đấu với họ". Nói về thủ quân của sân St' James Park, tiền đạo Alan Shearer, O'Leary ca ngợi anh chính là tiền đạo hay nhất nước Anh trong 1 thập kỷ qua: "Nhiều tiền đạo chỉ có thể chơi hay ở 1 đến 2 mùa bóng nhưng Shearer thì khác, anh ấy ghi bàn và toả sáng đều đặn năm này qua năm khác"
O'Leary đã tạo dựng được danh tiếng từ khi dẫn dắt Leeds trở thành 1 đội bóng trẻ trung và có lối chơi bùng nổ nhất giải Ngoại hạng 5 mùa bóng trước. Dưới bàn tay của ông hàng loạt tài năng trẻ đã trưởng thành mà tiêu biểu là Alan Smith và Jonathan Woodgate. Về sân Villa Park từ mùa bóng năm ngoái chiến lược gia người Ireland này đã kéo đội bóng khỏi khu vực xuống hạng và kết thúc mùa giải trong Top 6. Các cổ động viên của Newcastle cũng chưa quên là chính trận thua 2-4 trước Aston Villa của O'Leary đã là dấu chấm hết cho sự nghiệp HLV của Ngài Bobby Robson. Trước sự sốt ruột của các cổ động viên Newcastle khi hơn 1 tuần đã trôi qua mà CLB vẫn như rắn mất đầu, chủ tịch Shepherd đã phải ra sức trấn an: "Chúng tôi đã liên hệ với tất cả các HLV phù hợp trong thời điểm này. Tôi biết các bạn đang mất kiên nhẫn nhưng chúng tôi còn sốt ruột hơn nhiều. Mọi việc phải được tiến hành cẩn thận và chuyên nghiệp". Có thể nói sức ép của các fans và vòng đấu sắp tới của giải Ngoại hạng sẽ không cho phép Shepherd tiếc tiền nhằm lôi kéo bằng được O'Leary về sân St' James Park. Một kỷ nguyên hậu Robson sẽ bắt đầu... Lâm Xung |