Với bộ sưu tập Nhịp điệu thời trang, cùng ý tưởng chủ đạo, lấy sự nhiệt huyết, mạnh mẽ và sáng tạo của tuổi trẻ thể hiện qua những mẫu thiết kế phối hợp hài hòa giữa chất liệu, đường may và sự pha trộn của 3 màu đen - trắng - vàng, Nguyễn Đức Trí, cậu học sinh 15 tuổi, đã nhận được sự khen ngợi của các giám khảo chuyên môn (nhà tạo mẫu Minh Hạnh, nhà thiết kế Đào Lê Diệu Anh, Trương Thanh Long, Nguyễn Trọng Nguyên...). Nhà thiết kế Minh Hạnh trong phát biểu ở đêm chung kết, cũng thêm một lần thừa nhận tài năng của cậu bé và hy vọng vào sự kế thừa của những người trẻ như Đức Trí cho tương lai của làng thời trang Việt Nam.
Nguyễn Đức Trí đang hạnh phúc khi nhận giải thưởng lớn... |
... và bộ sưu tập "Nhịp điệu thời trang" của cậu bé. |
Cuộc thi "Mực Tím Style 2009" có tiền thân từ cuộc thi "Bộ sưu tập đầu tay" tạo ra một sân chơi về thời trang, thiết kế cho các bạn tuổi mới lớn. Cuộc thi năm nay thu hút gần 30.000 bài dự thi. Có 29 bộ sưu tập được chọn trình diễn trong đêm chung kết. Điều đáng nói, cả những học sinh lớp 7 (12 tuổi) cũng có bộ sưu tập lọt vào dự tranh đêm trao giải.
Các thí sinh tuổi mới lớn đã thể hiện được sự sáng tạo của mình qua các mẫu thiết kế. Đặc biệt, "tính chất teen" còn được hiển thị rõ hơn, khi các cô cậu học trò thiết kế trang phục từ những hình ảnh rất quen thuộc và trong sáng, như "nếp gấp của tờ giấy trắng", đường vằn trên chiếc bàn học, bong bóng, bươm bướm, hoa hồng...
Một số mẫu sưu tập thời trang trong đêm diễn:
Bộ sưu tập giành được giải Nhì, mang tên "Niềm đam mê" của Trần Kim Thoa. |
Quân Ngọc