Cư dân mạng Trung Quốc gần đây xôn xao sau khi đọc một bài viết đăng tải trên trang web Sina Weibo về một cậu bé 15 tuổi tên là Xiao Hao, tới từ một làng nghèo ở tỉnh Hà Bắc, bị đánh đập thậm tệ sau gần nửa năm xa nhà để làm việc tại một nhà máy ở làng Baigou.
Xiao Hao bị thương nặng ở mắt phải và có nhiều vết thâm tín trên người. Ảnh: China Buzz |
Theo lời kể lại của mẹ Xiao Hao là bà Zhang, năm ngoái con trai bà có nói rằng cậu bé muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ gia đình. Do áp lực về kinh tế, bà Zhang đồng ý và quyết định gửi cậu bé tới làm việc tại nhà máy chuyên sản xuất va ly kéo ở làng Baigou từ tháng 7 năm ngoái mặc dù bà biết con trai còn ít tuổi. Người giám đốc nhà máy đề nghị trả mức lương 600-700 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng) và nuôi ăn ở, vì vậy bà Zhang cho con trai ở lại làng Baigou để tiện làm việc.
Hơn 5 tháng trôi qua kể từ sau khi rời khỏi nhà, Xiao Hao chưa bao giờ tự động liên lạc về nhà. Bà Zhang từng gọi điện thoại đến nhà máy để hỏi thăm tình hình của cậu con trai nhưng cũng chưa bao giờ đến gặp mặt con. Vào ngày 16/12 âm lịch gần tết Nguyên Đán, bà Zhang bất ngờ nhận được cú điện thoại của con trai cho biết hiện cậu bé đang điều trị ở bệnh viện vì bị thương ở mắt. Tuy nhiên Xiao Hao đề nghị mẹ không được đến bệnh viện nếu không cậu bé sẽ bị giết. Mộ tuần sau đó, bà Zhang nhận thấy những đứa trẻ khác trong làng cũng làm việc tại nhà máy trên đều về quê ăn tết, ngoại trừ con trai bà. Vì thế vợ chồng bà lập tức đến làng Baigou để tìm hiểu sự việc.
Ngay khi đến bệnh viện, vợ chồng bà thật sự sốc khi phát hiện ra từ khi bắt đầu làm việc tại nhà máy, cậu con trai 15 tuổi của mình phải liên tục điều trị tại đây vì bị các đồng nghiệp đánh đập. Có hôm vì không sắp xếp các sản phẩm gọn gàng, cậu bị đánh và bị rạch nhiều đường lên mông bằng dao. Thậm chí vợ giám đốc nhà máy có lần xúi giục công nhân dùng dao rạch vào bụng Xiao Hao vì cậu bé không chịu ăn hết 3 miếng bánh bao hấp trong khẩu phần ăn của mình.
Trên cơ thể của Xiao Hao đầy các vết thâm tím và sưng tấy. Mắt phải của em bị thương rất nặng và phải khâu 6 mũi. Vì quá sợ hãi, cậu bé chỉ dám đứng ở một góc và rất sợ gặp người lạ. Hiện cảnh sát đã tiến hành điều tra sự việc. Người vợ của chủ nhà máy cũng thừa nhận từng xúi giục công nhân đánh Xiao Hao.
Linh Đan