Mạng xã hội ngày nay đã dần chứng tỏ được rằng công cụ này là một người bạn đích thực chứ không phải kẻ thù của xã hội hiện đại. Ta có thể ăn, ngủ, vui chơi, tán gẫu... với nó nhưng cũng có thể học hỏi, phát hiện được nhiều điều thú vị, nhỏ nhặt nhưng đáng trân trọng mỗi ngày từ nó.
Những dòng status trên Facebook, đôi khi bâng quơ, vô thưởng vô phạt, nhưng đôi khi lại chất chứa những chiêm nghiệm, những ý tứ sâu sắc, hay đơn giản mà quý giá là mang đến cho ta những nụ cười nhẹ nhàng, những cái nhìn toàn cảnh về xã hội, về những con người xung quanh mình, để từ đó ta có thể trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này một cách trọn vẹn nhất.
Dưới đây là 15 status trên Facebook của nhiều cá nhân khác nhau với đủ mọi ngành nghề trong năm 2012 đã nhận được nhiều lượt bình chọn của độc giả Ngoisao.net nhất mỗi tuần.
Status số 1 - 9.224 lượt "like"
"Chuyện kể nhà kia có hai người con trai, cả nhà làm lụng vất vả ky cóp đến ngày người cha già mua được cái xe, người cha nghĩ mình thì đã già yếu mà có hai thằng con chả nhẽ để tên đứa nào thì đứa kia lại nghĩ ngợi, thế nên ông để tên mình. Chả biết số xui thế nào, vừa mua cái xe hôm trước thì hôm sau ông già lăn ra ốm thập tử nhất sinh. Hai người con muốn lấy xe chở ông già đi viện mà ngặt nỗi xe lại mang tên ông già, thế nên chả anh nào dám đi. Bàn đi tính lại chưa biết ra sao thì ông chả đợi được nên qua đời.
Mời các bạn tiếp tục viết nốt truyện nhạt...
Ông xã mình vừa nói câu hay: "Ơ thế chả nhẽ giờ không ai được cho nhau mượn xe à? Con đi xe của bố mẹ thì cũng không được à?" Bác Thăng quả là người lắm sáng kiến! Bác mà là công nhân chắc phải được anh hùng lao động thời kỳ đổi mới." - Mỹ Linh (ca sĩ)
Diva Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc về Nghị định "phạt tiền nếu phát hiện đi xe không chính chủ" được ban hành vào đầu tháng 11. |
Status số 2 - 4.074 lượt "like"
"Hôm nay đi xem phim, hỏi một chú bảo vệ trông xe của tòa nhà: 'Xem phim ở tầng mấy chú nhỉ?' Chú bảo vệ gầy gò người ước đẫm mồ hôi dắt xe cho khách những vẫn nhiệt tình chỉ mình: 'Tầng 5 cháu ạ... Đắt lắm cháu ạ!'... Nói thật chứ nghe xong câu này mình chẳng muốn đi xem phim nữa... Nhiều lúc nghĩ, xem phim là thú vui đơn giản của mình và các bạn trẻ, nhưng thật sự, có những người đổ mồ hôi nước mắt để kiếm đồng tiền, và dù làm ngay tầng dưới thôi, nhưng họ cũng không bao giờ dám lên xem phim một lần. Mình vẫn thật may mắn!..." – Huy Mario (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 3 - 2.922 lượt "like"
"Tớ có một học sinh nhỏ tên Tân, cậu bé này gia đình rất khó khăn, mẹ làm giúp việc, ba thì khiêng hàng cho người ta. Tiền tháng nào chỉ đủ ăn đủ mặc tháng đó. Nhưng mẹ cậu bé vẫn gửi cho tớ với số tiền học phí là 500.000 đồng một tháng. Tớ biết số tiền này đối với gia đình của cậu là không hề nhỏ (cậu nhóc tâm sự, mẹ em làm cho nhà người ta 6 tiếng một tháng được 700.000 đồng, ngoài ra thì giúp ba em bốc hàng).
Hôm nay, cậu mang tặng tớ một cành hồng và 100.000 đồng (mẹ tớ bảo vậy vì tớ không ở nhà để nhận tận tay). Tớ gọi điện đến nhà cảm ơn, mẹ Tân nói: 'Nó nhất định đập heo chứ không chịu lấy tiền của cô biếu con, nó đập xong chạy sang hàng xóm đổi tiền chẵn'. Tớ gần như bật khóc, đây là công việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời tớ, cảm ơn các em đã làm cho chị cảm thấy mình có ích! :)
P/S: Tân biết không, tiền học phí của em chị vẫn lấy, nhưng tất cả đều cất lại trong một quyển sách lớp 6 mà chị sẽ tặng em khi thi xong nhé. Chị đã làm điều này từ tháng lương đầu tiên em trả chị rồi, chị sợ nếu không nhận thì cậu học sinh bé nhỏ của chị sẽ ngại mà bỏ chị, không học nữa. Chị rất yêu các em, các thiên thần nhỏ của chị!" – Nini Mai Phương (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 4 - 2.679 lượt "like"
"Ngày nào cũng đi làm về qua đường Phạm Văn Đồng và hôm nào cũng là mấy cảnh nhức mắt ấy.
Trước đây thì gái bao ngồi lấp ló ở những ngôi nhà ven đường. Giờ bị công an làm chặt thì bắt đầu ra bụi rậm vẫy khách, và... hành lạc tại đó luôn. Hương đồng gió nội giá rẻ mạt chỉ từ 50.000 đồng. Quá rẻ!
Nghĩ cũng tội cho mấy cô gái. Trời thì tối, lạnh, gió hun hút, chỗ bụi rậm chắc đầy muỗi, chuột. Chả thế mà cô nào cô nấy mặc quần dài hẳn hoi, nhưng áo thì hai dây và hở những chỗ cần hở. Cô nào nhạy cảm hơn thì mặc thêm cái áo khoác nhưng vẫn kéo phần áo ở hai bên vai xuống. Cô thì đứng uốn éo, chẳng biết vì bị côn trùng cắn ngứa hay gì. Cô thì đứng ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, kiểu mới vào nghề, mà đứng mãi mỏi chân chả có ma nào hỏi.
Mà không chỉ gái bao, hôm qua còn bắt đầu thấy cả ... trai bao rồi. Có những hôm thấy mấy ông thợ xây, chở hàng, kiểu đi làm xa nhà lâu dài, ghé vào hỏi giá, mặt hiền chất phác, nghĩ cũng tội vì cái nỗi xa nhà, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý tối thiểu của con người, nhưng nghĩ cho các bà vợ, đứa con của họ thì vẫn thấy xót xa, chạnh lòng thật.
Và ngỡ ngàng hơn, không hề thiếu những lần, mình thấy cả những anh trai từ công sở chỉn chu (quần tây áo sơ mi, đeo laptop, đi Airblade), đến giai xì-tin phong cách (quần bò cách điệu, áo phông giả yếm), mặt mũi thì rõ sáng sủa tử tế, đi con xe cũng tử tế, kiểu mà con gái gặp là thường thích mê ý, ờ, thế mà cũng đỗ phạch xe vẫy gái, hay kinh hơn là đang đi trên đường tự dưng lao luôn xe vào bụi rậm (kiểu đã quen rồi).
Những con người trông tử tế chắc chỉ quen chăn ấm đệm êm mà cũng chịu chui vào "bụi rậm" để tìm thú vui giữa đất, cát, cỏ cây, côn trùng và sự trần tục. Chẳng khác gì chui vào "bụi rậm" cuộc đời của chính họ để bán rẻ chính mình.
Thấy... giá trị xã hội đảo lộn hết cả." - Nguyễn Thúy Hường (nhân viên văn phòng)
Status số 5 - 1.629 lượt "like"
"Lâu rồi mới buồn đến thế suốt mấy hôm nay... Sao lại nhẫn tâm đến vậy... Không phải con của mình, chẳng họ hàng, cũng không cùng dòng máu, vậy mà nát cả lòng khi nghe và nhìn thấy những gương mặt thiên thần mới 5-7 tuổi đã phải về với Chúa... Có ai tự hỏi nếu là mình, mình sẽ thế nào... Còn mình hôm qua đã ôm Subeo vào lòng khóc ngon lành... God!" – Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 6 - 1.254 lượt "like"
"Biết phải nói gì lúc này khi mà cảm xúc vẫn còn y nguyên, chỉ biết là nợ tất cả mọi người một sự cố gắng và nỗ lực thôi mọi người ạ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 1000 lần…!" - Hương Giang Idol
Thí sinh chuyển giới Hương Giang viết lời cảm ơn sau khi llọt vào Top 10 Vietnam Idol nhờ bình chọn của khán giả. |
Status số 7 - 1.167 lượt "like"
"Tôi không có đủ vốn từ để có thể lột tả được hết những suy nghĩ, những cảm xúc của mình về người phụ nữ. Nhưng tôi biết, bên cạnh những bề bộn, xô bồ của cuộc sống, có một thứ ánh sáng còn trong sáng, hiền dịu hơn cả ánh sáng của trăng 15, đó chính là phụ nữ. Cái thứ ánh sáng trong sáng, hiền dịu đó là tình mẫu tử của người mẹ; là lòng chung thủy, son sắt của người vợ; là tình yêu của cô gái... Tất cả tạo nên một thế giới huyền bí mà cuộc đời tôi cũng như bạn không thể không có.
Chúc mừng chị em nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Chúc cho chị em luôn trẻ, đẹp, nhận được nhiều hoa, nhiều quà và nhiều lời chúc tốt đẹp nhất từ bạn bè, người thân.. đặc biệt là từ người thương..." - Mai Phương Thúy (Hoa hậu Việt Nam 2006)
Status số 8 - 1.153 lượt "like"
"Mai đi xa rồi... mong cho những yêu thương ở lại sẽ thật bình an. Hãy luôn trân trọng và tôn trọng những gì đang ở bên mình, vì ta không bao giờ có thể biết, đâu là lần cuối ta còn nhìn thấy nhau...
Take care my dears, I'm gonna miss you so bad". - Thanh Vân (MC truyền hình)
Status số 9 - 992 lượt "like"
"Sẽ đến một lúc, bạn nhận ra có nhiều người chỉ có thể ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời..." - Quang Minh (sinh viên)
Status số 10 - 944 lượt "like"
"Hơi quá đà rồi đấy các bạn trẻ ạ! Góp ý thì còn được chứ lên Facebook người ta chửi bậy và nói tục thì chắc An không chịu được đâu. An xin lỗi nhưng An không phải là siêu nhân nên không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. An thấy mình không làm gì sai hay quá đáng để một số người cứ xúm lại nói này nói nọ, lên lớp dạy đời. An không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bạn nên cũng mong các bạn học được hai chữ "tôn trọng"! Trước khi nói người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình trước đi nhá, vì các bạn nói những lời nói đó thì chắc các bạn cũng thuộc người 'dân trí cao' lắm!
Quý thì subscribe.
Không quý thì unsubscribe.
Làm gì mà phải kiểu thấy không thích mà vào bới móc và chửi người khác thế nhỉ? ...
Xin lỗi nhưng mình thấy nực cười với những kẻ cứ núp sau cái bàn phím, lấy cái 'thanh cao, văn hoá' của mình mà đè bẹp người ta xuống! Những người vào nói những lời nói đó chỉ toàn tự làm xấu đi bản thân mình mà vẫn tưởng mình hay!
Hầu như ảnh hoặc status nào của An cũng là một cuộc khẩu chiến giữa fan và antifan chửi nhau và đá đểu nhau! Vì vậy nên xin thông báo là những bạn nào mà vào comment vô văn hoá An sẽ trực tiếp xoá đi ngay vì An không muốn những ng khác phải đọc những lời nói bậy bạ, mất lịch sự, quá đáng và đáng xấu hổ đó! Mệt đầu lắm! Xin cảm ơn!" - Andrea Aybar (người mẫu)
Status số 11 - 920 lượt "like"
"Cuộc đời là một tấm gương phản chiếu, khi ta cười, người trong gương cũng sẽ cười, khi ta khóc người trong gương sẽ khóc, cũng giống như việc ta đứng trên một vách núi cao và hét lên 'tao ghét mày' hay 'tao yêu quý mày', vách núi cũng vang vọng lại như thế.
Hãy nhớ rằng ta đối xử với người khác như thế nào thì người ta sẽ đáp lại với mình như vậy!" – Nguyễn Thị Thu Anh (sinh viên) – Độc giả Chơi blog chia sẻ
Status số 12 - 794 lượt "like"
"Ối Xuân Bắc, Tự Long... Ối Vân Dung, Quang Thắng ơi... Anh vừa được nhận giải NGHỆ SĨ HÀI ĐƯỢC KHÁN GIẢ YÊU THÍCH NHẤT 2010-2012. Anh nghĩ các em Duyên hơn, Trẻ hơn, Xứng đáng nhận hơn anh chứ nhỉ... Chắc mọi người thấy anh già rồi nên linh động... Thôi thì anh xin nhé... Hix!" – Chí Trung (nghệ sĩ hài)
Nghệ sĩ hài Chí Trung. |
Status số 13 - 718 lượt "like"
"Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Anh từng là người em yêu nhưng bây giờ không còn nữa, cũng có nghĩa bây giờ em không còn là người yêu của anh nữa. Nên, làm ơn, đừng nói với những người khác là 'trước kia em là người yêu của anh'... No more! Em thật sự không quan tâm nữa và thấy buồn cười khi anh nghĩ là chúng ta vẫn còn liên hệ với nhau. Thật ra em xoá số điện thoại của anh lâu rồi!!! (gửi các Ex).
Chú thích: Đừng nghĩ là em đang nói anh, trước kia em quen nhiều người, không phải chỉ riêng anh..." - Thùy Dung (Hoa hậu Việt Nam 2008)
Status số 14 - 671 lượt "like"
"Khi tình yêu buông thả, nó sẽ khiến cho ta không còn danh dự và nhân cách. Nhưng nếu thần tình ái mà đến trong mực thước thì chẳng còn sức hấp dẫn gì cả...
Nếu vậy thì khác nào bắt mềnh mặc áo dài... đi bơi... Haizzz...
Tưởng yêu mà dễ à?" - NSƯT Kim Oanh
Status số 15 - 611 lượt "like"
"Khi chia tay, hãy nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng. Trốn tránh, giận hờn, oán trách, đỗ lỗi, biện minh, so đo, tất cả đều là sự hèn nhát.
'Người ta thường sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân người qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác', vì thế, khi không thể song hành, hãy cứ là dấu ấn trong lòng ai đó...
Hãy cứ nghĩ rằng 'chia tay' giống như việc mình đang dừng lại sau một hành trình, sau khi lấy lại tinh thần, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một hành trình mới, suôn sẻ và tốt đẹp hơn." – Nguyễn Quốc Thái (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Studs tổng hợp