Trương Tuệ Nghi (Angie Cheong) nhận Hanson - một đứa trẻ mồ côi từ khi lọt lòng - làm con nuôi năm cậu hai tuổi. Khi đó, cô đã biết cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Tình trạng của Hanson từng rất nghiêm trọng, có lúc hôn mê suốt chín tuần. Các bác sĩ cảnh báo Hanson "có thể tử vong bất cứ lúc nào", nếu tình trạng ngày càng xấu đi.
Biết trước hành trình giữ mạng sống cho Hanson sẽ khó khăn, Trương Tuệ Nghi vẫn quyết tâm. Cô tiết lộ lý do: "Thằng bé bập bẹ gọi tôi là mẹ, ngay trong lần đầu chúng tôi gặp nhau".

Trương Tuệ Nghi bên con trai suốt 15 năm, chứng kiến cậu bé vượt qua cái chết để dần trưởng thành.
Khi Tuệ Nghi nhận nuôi Hanson, các nhân viên tại cơ sở trẻ mồ côi ở Bắc Kinh e dè. Họ lo lắng cô sẽ không thể chăm sóc cho đứa trẻ do quá bận rộn với lịch trình của một hoa hậu. Tổ chức này cũng lo lắng đây "chỉ là một quyết định bốc đồng" của Tuệ Nghi. Dù vậy, nữ diễn viên - khi đó độc thân, quyết tâm thay đổi suy nghĩ của họ. Suốt 15 năm, cô đồng hành cùng con trai trải qua các ca mổ. Tháng 11/2020, cô tiết lộ rằng Hanson, 17 tuổi, đã hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật gần nhất.
Trong gần hai thập kỷ, Tuệ Nghi tự mình trả tiền cho mọi đợt điều trị của con trai nuôi. Để có kinh phí cho các ca phẫu thuật của Hanson, cô làm việc chăm chỉ, gần như không ngưng nghỉ.
Sau thành công của hành trình cứu trái tim cho con, tháng 10, cô và con trai cùng tham gia một cuộc triển lãm do Tổ chức Tim mạch Trẻ em Hong Hong tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Với vai trò chủ tịch của quỹ, cô nói: "Con trai tôi hồi phục sau cuộc phẫu thuật là một điều kỳ diệu. Tôi nghĩ lòng biết ơn của tất cả chúng ta cần được thể hiện bằng cách cống hiến nhiều hơn cho xã hội".

Tuệ Nghi và con trai 17 tuổi Hanson.
Trương Tuệ Nghi đăng quang Hoa hậu Trung Quốc Malaysia năm 1992. Sau đó, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc tại Hong Kong năm 1993. Cô từng làm việc ở TVB, tham gia các phim như Thần điêu đại hiệp 1995, Tây du ký 1998, Nghĩa nặng tình thâm, Khử tà diệt ma...
Năm 2006, khi sự nghiệp trầm lắng, cô rời showbiz và chuyển sang kinh doanh đồ ăn ở Đại lục. Sau khi nhận nuôi Hanson, hai mẹ con sống ở Quảng Châu một thời gian ngắn rồi về Hong Kong. Năm 2009, cô quay lại TVB đóng phim truyền hình.
Đời tư của Tuệ Nghi trắc trở. Cô từng có quan hệ tình cảm với Hoắc Thiệu Cần - một dancer tên tuổi. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, cô bị Hoắc bạo hành thâm tím mặt mày. Sau scandal bạo hành xôn xao giới giải trí này, họ chia tay. Từ đó, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân.
Nguyễn Hương (Theo Sohu)