Bahia nằm trong bệnh viện ở quốc đảo Comoros. Ảnh: AP. |
Theo lời kể của ông Kassim Bakari, bố Bahia, bé gái này rất "mỏng manh, yếu ớt" và "hiếm khi đi bơi", tuy nhiên, trong vụ tại nạn rạng sáng hôm 30/6, cô bé đã bám được vào mảnh vỡ của khoang lái. Trong cuộc nói chuyện điện thoại với bố tại bệnh viện ở Comoros, Bahia đã thút thít nhớ lại thời điểm kinh hoàng ấy: "Bố ơi, con không biết chuyện gì đã xảy ra. Máy bay lao xuống nước và con thấy mình ở dưới biển. Xung quanh là bóng đêm, con không nhìn thấy gì".
"Con bé hỏi mẹ đâu. Mọi người ở bệnh viện đã phải nói dối, mẹ đang nằm ở phòng bên. Đó chỉ là giải pháp tạm thời để Bahia không bị sốc. Tôi không biết sẽ phải nói với con thế nào đây", ông bố kể thêm.
Giới chức Pháp cho hay, ngoài Bahia, không còn ai đi trên chiếc Airbus 310 sống sót. Việc tìm thấy một trong hai bộ phận của chiếc hộp đen mới đây sẽ giúp cho quá trình điều tra nguyên nhân rơi máy bay trở nên thuận lợi hơn.
Hôm qua, Bộ trưởng hợp tác của Pháp Alain Joyandet, đã vào thăm Bahia trong bệnh viện. Ông Alain cho biết: "Đó là một điều kỳ diệu có thật. Bahia là một bé gái dũng cảm. Bahia đã bám vào mảnh vỡ máy bay từ 1h30 đến 13h. Cô bé còn đủ sức để ra hiệu cho thuyền cứu hộ đang đi ngang qua. Nạn nhân thực sự đã cho thấy một sức khỏe phi thường". AFP đưa tin, sau khi trở về nhà, cô bé sẽ được điều trị trong một bệnh viện ở Paris.
Bình Minh