Qua một lần tình cờ nói chuyện với nhau trên facebook, mình và anh quen nhau. Sau đó anh và mình nói chuyện nhiều hơn. Không giống như tiếng sét ái tình nhưng chỉ sau vài ngày nói chuyện, hai chúng mình đã yêu nhau và chỉ sau 1 tháng yêu online, chúng mình quyết định sẽ chung sống với nhau trọn đời. Mặc dù cũng có rất nhiều người khuyên can vì trên thực tế, hai người chưa hề gặp mặt, cũng không hề hiểu rõ về nhau, nhưng mình và anh đều có một niềm tin rất lớn dành cho nhau.
Và chúng mình đã chứng minh được cho mọi người thấy, tình cảm của vợ chồng mình dành cho nhau vượt qua không gian, thời gian, vượt qua những nghi ngại và chúng mình được sinh ra là để làm vợ chồng. Đám cưới của chúng mình đã được tổ chức vào ngày 16/10 và 12/11 vừa rồi mới là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của hai đứa.
Chồng mình bây giờ đã về Đức để tiếp tục công việc, còn mình vẫn ở Việt Nam và cả hai đang mong ngóng đến ngày được đoàn tụ. Qua việc dự thi ảnh cưới lần này, mình cũng rất muốn động viên những cặp đôi đang yêu nhau nhưng còn gặp nhiều trắc trở rằng các bạn hãy cố gắng lên, bằng tình yêu chân thành chúng ta sẽ vượt qua được tất cả!
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.