Ngày 13/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Công Hoan, 50 tuổi, ở Cao Phong, Hòa Bình về hành vi vận chuyển tiền giả.
Theo truy tố, khoảng 10h ngày 20/6, tại quán cà phê ở 33 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, cảnh sát kiểm tra hành chính ông Hoan, đã thu trong hộp giấy đựng quạt của người đàn ông này 7 cục tiền, gồm 695 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng. Qua giám định, toàn bộ số tiền 139 triệu đồng là giả.
Bị cáo Hoan trong giờ nghị án. |
Hoan khai, trước đó một ngày, khi ngồi uống nước với người quen, đã được người này giới thiệu vận chuyển hàng nhẹ từ Lạng Sơn về, tiền công 20 triệu đồng một tháng. Sau đó, Hoan tự liên lạc với chủ thuê tên Bình. Hai bên hẹn ngày hôm sau gặp nhau ở Lạng Sơn.
Hoan đi xe khách lên Lạng Sơn. Sau đó, ông ta nhận "lệnh" đi gặp một thanh niên để lấy hơn 100 triệu đồng tiền giả. Hoan nhận hộp giấy giấu tiền giả và gặp Bình. Cả hai cùng về đến Hà Nội.
Hoan vào quán cà phê ngồi chờ còn Bình đi cất xe. Theo thỏa thuận, Bình sẽ giao 3 triệu đồng trước, 7 triệu còn lại Hoan nhận sau. Khi vừa vào quán mang theo số tiền giả trên, Hoan bị bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, bị cáo đã khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, việc khai vận chuyển tiền giả cho Bình, cảnh sát không xác định được danh tính, địa chỉ nên không làm rõ.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Công Hoan 12 năm tù về tội trên.
Việt Dũng